Tôi đang ngồi ăn quà ở chợ Đổ, có một con bé ,nói là nhân viên của một spa mới mở ở số 145 Quang Trung, nó tặng tôi cái thẻ CSD trị giá hơn 500k và nài nỉ tôi đến thử dịch vụ ở chỗ spa đó. Tôi cũng nhận ra con bé này trước kia là NV của Thanh Hải spa, nó chăm sóc cho tôi mấy lần , lúc ấy nó đang học nghề ở ThanhHải spa . Tuy là khách quen mấy năm của Thanh Hải spa , nhưng tò mò tôi cũng đến thử xem sao. Tôi không muốn so sánh là cái spa mới này nó có gì hay hơn chỗ khác, vì như vậy là mình chẳng hiểu gì cả, vì làm sao có thể đánh giá chất lượng dịch vụ qua 1 nhân viên hay 1 lần đến thử. Đến cái đoạn sung sướng nhất là đắp mặt lạ và thư gián thì con bé làm cho tôi mới bắt đầu làm tôi bực mình, nó tỉ tê mời tôi mua mỹ phẩm và tư vấn gì gì nữa , vì nếu tôi mua đương nhiên là nó có % rồi. Tôi đang muốn thư giãn lên mặc kệ không tỏ thái độ gì cả, nhưng vì biết tôi là khách quen của Thanh Hải spa mấy năm rồi, thì nó giở mặt. Con bé này bắt đầu nói xấu Thanh Hải spa, nói chỗ đó sản phẩm thì vớ vẩn, dịch vụ thì đắt, nhân viên thì không ra gì. Tôi nhớ cái hồi tôi hay đến Thanh Hải spa , làm mọi dịch vụ ở đó, có nhiều nhân viên chăm sóc cho tôi rất tốt, tôi làm đủ mọi thứ vì thấy giá chuẩn, niêm yết rõ ràng, vì đó là công ty duy nhất ở HP về làm đẹp nên không có kiểu nay một giá mai một giá. Sản phẩm chính hãng của CHLB Đức hoặc Pháp, Hàn Quốc. TÔI cũng kỹ tính lắm mới lựa chọn dịch vụ ở đó. Nếu so về giá cả và sản phẩm thì giá DV Thanh Hải spa còn rẻ hơn những chỗ khác làm SP trôi nổi. Cái con bé này nó chăm sóc da cho tôi vài lần, ca ngợi chủ của nó với tôi hết lời, cũng tư vấn dịch vụ cho tôi và quảng cáo mỹ phẩm để bán với mọi lời lẽ hay ho nhất. Thế mà bây giờ không hiểu vì lý do gì , nó sang chỗ mới này làm, nó lại quay ngoắt 360 độ nói cái chỗ làm cũ của nó không ra gì. Tôi thấy như vậy cũng khuyên nó là em không nên như vậy , vì dù sao em cũng ở đó mà ra, vậy mà nó còn cảng cổ ra cãi nhau với tôi và càng nói xấu Thanhhaispa kinh khủng hơn.Tôi thấy không riêng gì tôi khó chịu mà khách hàng nằm cạnh tôi cũng bực mình. Tôi bực quá, mất cả hứng đi CSD , tôi mới đuổi nó xuống và bỏ về vì nó láo quá. Cả cái spa đó phải xin lỗi tôi. Mãi về sau , tôi mới tìm hiểu rõ nguyên nhân, cái spa mới này của bọn HN xuống mở cạnh tranh với HP , bọn nhân viên này chỉ vì tiền, muốn có khách cho mình thì giở chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh nhằm hạ uy tín của spa khác để lôi kéo khách cho mình. ( Vì bị chủ mới khoán doanh số ) Cũng là chủ 1 doanh nghiệp, cũng là người hay đi làm đẹp , tôi thấy bức xúc vì đạo đức nghề nghiệp của một số người đang xuống cấp trầm trọng. Không làm với người ta thì thôi , sao lại có thể nói xấu một cách tệ hại như vậy trong khi trước đó thì ca ngợi người ta hết lời, đúng là hết nói . Tôi còn được biết, cái Spa mới này còn nói xấu tất cả các spa khác ở HP để mọi người chỉ đến chỗ nó thôi. Mọi người phải cảnh giác với những thông tin mà một vài người chia xẻ ở trên , có thể cũng chỉ là trò cạnh tranh của những kẻ xấu mà thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Spa Meroddu tại Phan Đăng Lưu - Anh chị em cân nhắc trước khi mua voucher
Tôi làm việc ở Viện kiểm sát nhân dân tối cao huyện Cát Bà, nên mới kiện được một Spa ở HN vì...
Kinh nghiệm của em là đi thử...