Một tấm visa không phải là đích đến, mà chỉ là khởi đầu.

Câu chuyện của Linh – một du học sinh Việt Nam tại Úc – là minh chứng rõ nét.


Chỉ trong vòng 3 năm, Linh đã:

  • Nhận công việc trong hệ thống Chính phủ Úc.

  • Và nhận được thư mời định cư.

Điều làm nên khác biệt không chỉ là sự nỗ lực của bản thân, mà còn ở lựa chọn ngành học. Linh theo học Social Work – một ngành ít được nhắc tới, nhưng lại đang nằm trong danh sách thiếu hụt nhân lực trầm trọng tại Úc. Với Linh, đây không chỉ là nghề nghiệp mà còn là con đường mở ra cơ hội phát triển bền vững và ổn định tương lai tại xứ sở chuột túi.

SOCIAL WORK KHÓ BÃO HÒA?

- Theo Jobs and Skills Australia, ngành Social Work dự kiến tăng thêm 9,300 việc làm mới đến 2026 – tức 23.2%, cao gấp đôi tốc độ trung bình nhiều ngành khác.

- Mức lương trung bình: 85,000 – 100,000 AUD/năm

- 68% nhân sự làm toàn thời gian.

- Sau đại dịch: nhu cầu tuyển dụng gần như gấp đôi, cần tăng thêm 15% nhân lực trong 3 năm tới

- Các mảng khát nhân lực: sức khỏe tinh thần, bảo vệ trẻ em, hỗ trợ người già, dịch vụ cộng đồng

- Năm 2025, tổng số social workers đạt khoảng 49,500 người, so với 30,000 năm 2020. Trung bình mỗi năm ngành tạo thêm 3,600 việc làm, tăng trưởng 3–5%/năm, ổn định và cao hơn mặt bằng chung.

Nếu bạn quan tâm:

  • Vì sao Social Work lại mang đến cơ hội định cư nhanh chóng?

  • Lộ trình học tập và làm việc thực tế của Linh diễn ra thế nào?

  • Và đâu là bước đi phù hợp cho du học sinh Việt Nam?

Hãy tham gia Webinar ngày 18/9 do Levisa tổ chức. Tại đây, chính Linh sẽ chia sẻ hành trình thật của mình, cùng phần phân tích chuyên sâu từ Luật sư di trú Levisa.

📌 Đăng ký để giữ chỗ ngay hôm nay:https://forms.gle/3cDoL83d2rFWP7Yt9

hình ảnh