Em sinh năm 1993. Từ trước đến giờ em có đi học rất nhiều trung tâm anh ngữ,rồi cả tự luyện ở nhà,lên mạng,xem tivi,nói chung đủ cả, vậy mà trình độ tiếng anh của em không tiến bộ hơn 1 chút nào cả. Vẫn là người ta viết ra em mới hiểu,nói nhanh em không nghe được gì,không phản xạ được với tiếng anh. Khi giao tiếp có cả 1 quá trình biên dịch trong đầu em,tức là người ta nói gì em sẽ dịch ra trong đầu,rồi em muốn nói gì em cũng phải nghĩ ở trong đầu bằng tiếng việt rồi khi câu đấy nói tiếng anh sẽ là ntn. Buồn lắm ạ. Hè vừa rồi em có đi làm part time ở 1 nhà hàng Tây. Có con bé con 3 tuổi nó nói chuyện với em mà em chỉ biết hỏi tên và những câu hỏi vớ vẩn khác. Em cũng muốn nói nhiều lắm chứ mà sợ mất thời gian với quá trình biên dịch anh-việt ở trong đầu,với cả lúc đấy chẳng biết nói cái gì luôn. Chán lắm ạ!. Theo tình hình của em thì có ai có cách nào thì chỉ giúp em với! Hoặc anh chị nào biết cách gia sư cho trường hợp của em thì inbox cho em dạy em với nhé. Em cảm ơn ạ!