Cách này mình mới làm một tuần mà thấy hiệu quả rõ rệt.
Bắt đầu câu chuyện nào.
Số là 2 thằng bạn chung phòng không ở chung với mình nữa, một thằng thì đi ở với vợ, còn 1 thằng em thì đi ở chung với bạn. Còn lại mình bơ vơ, lo đi kiếm phòng phòng. Quanh đi quẩn lại chưa biết ở chỗ nào thì quyết định là lên quận 1.
Sao vậy ?
Quận 1 có vẻ sạch sẽ, nhiều cty lớn biết đâu cơ hội cho mình nhiều hơn.
Ở quận 1 Tây ba lô có vẻ nhiều, mình thì lâu nay còn hơi ngại khi nói chuyện tiếng Anh nên ra đây nói chuyện với mấy chú Tây có thể hình hình cải thiện hơn chăng.
Nói là làm, thế là mình chuyển ra quận 1 ở. Chiều chiều lại ra công viên 23/9 để tập thể dục, lại gặp được mấy chú Tây qua đây một, yêu thích con người Việt Nam. Tây thì người hầm hố vậy chứ rất cởi mở và vui vẻ khi nói chuyện với người Việt mình, một phần nữa là họ khi qua đây, có người đi với bạn bè, có người đi một mình. Dù sao thì cũng khá là cô đơn nếu như phải ở Việt Nam 1 thời gian dài. Mà khi đã quyết định ở đây lâu lâu thì họ sẽ kiếm những người bản địa để giao tiếp và giúp đỡ.
Mình thì ở quận 1 nên cũng chưa biết chỗ nào đi bơi, mà chạy qua chơi bóng chuyền thì cũng hơi xa vậy nên chiều nào cũng ra công viên chạy bộ.
Lần đầu nói chuyện với Tây thì nghĩ là chưa biết nói gì đây, đến lúc chào hỏi rồi thì thấy mấy chú này có vẻ cũng cô đơn quá, nên chuyện gì cũng sẵn sàng trò chuyện với mình. Đa phần những người ở công viên là giáo viên tiếng Anh, do vậy cũng rất sẵn lòng chỉ dẫn thêm về cách phát âm các từ trong tiếng Anh.
Chiều hôm nay thì mình gặp một người tên là Paul, vừa gặp Paul tặng mình 1 tờ giấy về 100 từ tiếng Anh. Và lý do Paul ở Việt Nam là bởi vì ông đã từng tham chiến ở Việt Nam và có 1 người bạn đã hy sinh tại đây. Ông rất thích cuộc sống ở Việt Nam và quyết định ở đây luôn dù cho đã có 7 người còn ở Mỹ. Paul quyết định sẽ tiếp tục dạy tiếng Anh ở Việt Nam, giúp đỡ trẻ mồ côi. Nếu ra công viên 23/9 vào buổi chiều thì bạn sẽ rất dễ gặp Paul.
Ngoài Paul ra thì còn rất nhiều người khác nữa và họ cũng đến từ rất nhiều nơi như ở Australia, Isarel, Pháp, nhưng người Mỹ là đông nhất.
Nếu đã có cơ hội gặp và trò chuyện thì đừng bỏ lỡ cơ hội trò chuyện với mấy anh Tây. Có lẽ khoảng 1 tháng thôi là bạn sẽ nói tiếng Anh như người bản xứ. Nhưng đừng quên là tiếng Anh phải được luyện tập và thực hành liên tục, nếu không thì bạn sẽ quên mất.
Và đây là hình em chụp với Paul.
Mọi người có thể search ông trên Facebook với từ khóa "Paul Blizard"
Và nếu bạn không có thời gian ra công viên thì truy cập ListenToMe.vn, hiệu quả 100%
. Không giấu giếm gì hết, em là founder trang này, nhưng em khẳng định là giao tiếp thực tế vẫn
hiệu quả hơn hẳn và hiệu quả nhất so với lên mạng. Tuy nhiên nếu các bác thích học tại nhà, thích vừa học vừa chơi game thì có thể truy cập trang web của em.
