Tình hình là em đang thấy lo lắng quá, tháng 6 này anh trai em ra trường (cầu trời là đúng như kế hoặch). Anh em học Đh Mỹ thuật, khoa Hội hoạ. 4 năm ôn thi và 5 năm đi học, đúng là trường kì kháng chiến mà. Vậy mà bây giờ đến lúc ra trường rồi em vẫn băn khoăn ko biết anh em sẽ làm gì, có hỏi anh em cũng bảo chưa biết. Vẽ tranh để kiếm sống thì chưa đc rồi, trong khi đó anh em chỉ biết vẽ, ko biết sử dụng máy tính, sử dụng các phần mềm đồ hoạ... Mà như thế thì em thấy hình như ko có cv nào phù hợp hay sao ấy. Các bố, các mẹ có ai học Mỹ thuật ra ko ạ, cho em vài lời an ủi chứ cứ như thế này em ko biết lúc nào anh em mới có thể lo đc cs cho mình nữa...