Bực mình với ADSL của tập đoàn nhớn FPT quá các bác ơi!!!
2 tháng trước nhà em đăng ký sử dụng dịch vụ ADSL My style của FPT, lúc đó nhân viên giải thích nếu muốn đổi gói cước chỉ tốn 330 K. Em đã tốn hơn 1 triệu cho vụ đó rồi, được khuyến mãi 5 tháng, mỗi tháng 110 K và tặng modem. Thế nhưng hôm trước em muốn đổi sang gói cước Mega Public thì lập tức nhân viên bên đó nói em phải trả 1.760.000 đồng vì đổi sang gói cước cao hơn và mất luôn chỗ tiền khuyến mãi. Ặc. Ok em chịu mất số tiền khuyến mãi nhưng em phát hiện ra rằng FPT tặng modem cho khách hàng vì bây giờ họ không sử dụng modem đó nữa và một khi trong quá trình sử dụng mình muốn thay đổi modem cũng phải báo họ (ngoài ra chẳng có doanh nghiệp nào bắt buộc thế này cả).
Em lọ mọ sang hỏi ở VNPT thì phát hiện bên này đang miễn phí hòa mạng ADSL và mình được khuyến mãi 30% khi mua modem của họ (giá 700K) nghĩa là nếu mình có modem rồi thì không mất đồng nào cả. Đổi từ gói cước nọ sang gói cước kia thì chỉ mất 300K thôi.
Nghĩ lại em thấy bực mình với bên FPT quá, dịch vụ gì mà dở ẹc. Lắp đặt đường truyền cho nhà em xong đến 3 ngày còn không connect nổi. Phải gọi điện nhờ thằng bạn làm ở đó hỏi thì mới connect được. Dịch vụ lởm như vậy mà đòi hội nhập với thành tập đoàn lớn. Ngồi đó mà mơ.