Em chào các anh chị


Chẳng là em mới tốt nghiệp ra trường và đang đi xin việc. Do đây là lần đầu nên em bối rối quá, mong các anh chị nhiều kinh nghiệm giải đáp vài thắc mắc giúp em


Hồ sơ của em thì cũng khá (em tốt nghiệp ĐH BK loại giỏi, TOEFL 95 điểm, kinh nghiệm intership 2 tháng trong 1 công ty cũng khá)


Em nộp đơn hơn hai chục công ty, chỉ có 3 công ty là liên hệ phỏng vấn (hic hic). Trong mấy công ty này em kết nhất 1 công ty, tuy nhiên nó rề rà quá làm em cảm thấy rất .. hoang mang


Công ty đa quốc gia này phỏng vấn em đến 4 vòng, (tất cả đều bằng tiếng Anh):


- vòng 1 với HR manager: anh này ok, good good


- 14 ngày sau là vòng 2 với Department Manager (người nước ngoài): bà này cũng ok, good good


- 10 ngày nữa là vòng 3 và 4 (cùng 1 buổi) với 1 anh người nước ngoài và 1 anh người Việt. Anh nước ngoài thì cũng ok, trong buổi phỏng vấn còn tích cực quảng cáo cho công ty nữa. Đến anh người Việt thì không tốt lắm. Ảnh hỏi sâu về thực tế quá, trong khi em mới tò te ra trường nên đáp không tròn ý lắm. Em nắm rất chắc lý thuyết nhưng ở ngoài thực tế công nhân có sai sót cụ thể như thế nào thì em không rõ lắm. Trả lời theo em là cũng khá nhưng chưa hoàn hảo


Sau buổi phỏng vấn, công ty có báo là em quay về đi có gì báo kết quả sau.


Tuy nhiên em đợi dài cả cổ 7 ngày qua mà chẳng thấy phone rung tí tẹo nào.


Đã 50 ngày trôi qua từ ngày em bắt đầy tìm việc. Mọi việc vẫn như khói như sương làm em hết sức bối rối .. Tiền bạc của nả để dành từ thời sinh viên của em đang cạn dần theo số ngày chờ đợi .. Trong khi đó giá xăng giá cơm đang rủ rê nhau đi lên theo giá vàng .. Em rất lo lắng ..


Em xin hỏi các anh chị vài câu ạ:


- Liệu công ty mà em đã phỏng vấn đến 4 vòng có khả quan không ? Thông thường thì kết quả sẽ có sau phỏng vấn lần cuối bao lâu ạ ?


- Có phải ai khi đi xin việc cũng phải rải truyền đơn nhiều như em không ? và tỉ lệ 3 công ty gọi phỏng vấn trên hai mươi mấy công ty nộp có phải là quá thấp không ạ ?


Em mong các anh chị đi trước có thể cho em 1 chút kinh nghiệm, để em có thể tự tin hơn bước qua giai đoạn khủng hoảng này ..


Em xin cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ


Chúc mọi người 1 tuần làm việc thật vui và nhiều may mắn ạ