Cứ tới mùa thi cuối năm và mùa sinh viên tốt nghiệp ra trường là y như rằng fanpage của anh sẽ đầy những câu hỏi: “Em không biết chọn ngành gì hết” “Em sắp ra trường, chưa biết làm gì, chỉ biết là em sẽ không làm xuất nhập khẩu, cái ngành em học chán chết đi được!” Thậm chí sau 1 tháng cách ly xã hội, khi hàng chục ngàn doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam dừng hoạt động, anh tin là không ít bạn đang rất hoang mang về ngã rẻ tiếp theo cho sự nghiệp của mình!
Việc này làm anh nhớ tới một trong những thất bại đau đớn nữa của anh về định hướng ngày con trẻ! (dĩ nhiên giờ tao vẫn còn trẻ). Dĩ nhiên, đây là thất bại cá nhân của anh, những thẳng thắn đi, đây cũng là thất bại kinh điển nhất của nền giáo dục đặt nặng kiến thức của Việt Nam.

