Mỗi lần ngồi xuống vẽ tranh phong cảnh, điều đầu tiên tôi làm là vẽ bầu trời. Suy cho cùng, bầu trời và những đám mây là phông nền quan trọng của khung cảnh.
Nếu bạn quan sát kỹ những bức tranh phong cảnh màu nước, nhiều khi những đám mây chỉ là sự pha trộn và loang màu với đủ chi tiết để não bộ của chúng ta nhận biết rằng đó là bầu trời.
Nếu chỉ nhìn vào bầu trời trong những bức tranh này, người ta có thể cho rằng bạn thậm chí không nhận ra đó là bầu trời. Ý tôi là những đám mây này không thực tế lắm! Vì vậy, không phải mọi chi tiết nhỏ nhất, từng cái bóng đều được ghi lại. Điều được ghi lại chính là bản chất của chúng.
Nếu bạn khó hình dung ý tôi muốn nói, hãy quan sát bầu trời trong những bức tranh sau đây (tên của những nghệ sĩ tuyệt vời này được ghi bên dưới mỗi hình ảnh để bạn có thể tìm và theo dõi họ trên Instagram) :


