Hai mẹ con đang ngồi chơi thì con trai bỗng dưng chạy ra hỏi bố: Bố ơi, vợ của bố là ai vậy?


- Cả bố và mẹ đều phì cười. Rồi bố trả lời con trai: Vậy con đoán xem vợ của bố là ai nào?


- Con trai: hì hì. Là mẹ phải không bố? (Rồi con trai liếc mắt sang mẹ một cái):Thinking:


- Bố: Đúng rồi đó con. Sao con biết rồi còn hỏi bố làm chi vậy?


- Con trai không trả lời bố mà lại hỏi tiếp: Thế vợ của con là ai vậy bố?:Thinking::Sigh:


- Bố: Thì khi nào con lớn lên, yêu ai đó và cưới về làm vợ thì đó là vợ con.


- Con trai: Bố sướng thế.


- Bố và mẹ: Sao vậy con?:Thinking:


- Vì bố còn biết vợ của bố là mẹ mà con thì chẳng biết vợ mình là ai. Thế là bố sướng còn gì nữa.:Thinking:


- Bố và mẹ::Surprise::Laughing::Laughing: