Chào CM


Mình thấy có 1 việc mà mình nghĩ nên hướng cho trẻ ngay từ khi còn bé đó là thói quen đọc sách.


Ðọc sách, đọc báo là 1 thói quen tốt và bổ ích CM nhỉ ! mình học được điều này từ ba mẹ của mình và hiện nay đang tập dần cho thằng cu.


Khi trẻ còn bé vài tháng tuổi (như thằng cu nhà mình 9tháng) đến vài năm thì cha mẹ hay ông bà đọc chuyện, kể chuyện cho bé nghe hay cho bé xem những bức tranh nhiều màu sắc. Khi bé biết mặt chữ rồi thì vừa dạy chữ vừa tìm cho bé những quyển truyện tranh phù hợp với tuổi của bé. hiện nay ở trong các nhà sách mình thấy truyện tranh thiếu nhi rất nhiều, in rõ ràng, màu sắc lại bắt mắt. CM cứ cho bé vào nhà sách để bé tự chọn truyện bé thích, rồi đọc hay hướng dẫn cho bé đọc. Cách đây 30n thì truyện tranh thiếu nhi rất ít và chỉ có in 1 màu là nhiều, đã vậy giấy còn đen thui, hình nhoè nhoẹt nhưng lúc đó được 1 cuốn truyện tranh là 1 niềm vui rất lớn đối với mình rồi, CM ạ! Trẻ con chắc thời nào cũng thế (mình nghĩ vậy!!)


Thằng con đỡ đầu của mình mỗi lần đọc truyện cho hắn nghe là hắn cứ đòi ngồi vào trong lòng, rồi tự tay lật từng trang sách mới chịu. Mà đọc phải rõ ràng, diễn cảm thì hắn mới thích „ má hai phải đọc giống trong băng á!“. À! Thì ra hắn nghe đọc truyện bằng CD. Còn thằng cu nhà mình cứ tới giờ lên giường là ôm hắn vào lòng rồi rủ rỉ rù rì kể cho hắn nghe 1 câu chuyện là chỉ vài phút là ngủ ngay.


Mình cũng có thể mua báo cho bé cũng được nữa nhé ! bé 4, 5 tuổi thì đọc báo Nhi Ðồng, lớn chút thì báo Thiếu Nhi, rồi Thiếu Niên, Mực Tím, Áo Trằng, .. ba mẹ hình trước kia cũng thế, cứ theo từng độ tuổi của con mà mua báo cho con. Vừa cho con thói quen đọc báo hàng ngày vừa nhờ sách báo để giáo dục con trẻ.