Sau những giờ làm việc mệt mỏi thì chắc các mẹ ai cũng tìm chút thư giãn qua việc đọc sách, hay nghe nhạc, xem phim, chụp ảnh, vẽ, ....riêng mình thì mình rất thích hoa lá, cây cỏ và muốn thể hiện bằng màu sắc. Nhưng cách đây 30n thì cha mẹ mình lo cho con đủ ăn còn khó khăn và chỉ mong con học chữ cho nhiều cho giỏi để có cái nghề nuôi sống bản thân chứ đâu có nghĩ tới chuyện cho con học vẽ, học nhạc, hay học đàn,.. Bây giờ cuộc sống đã khá lên rất nhiều rồi nên mình muốn con trai tìm được 1 sở thích lành mạnh để thư giãn sau những lúc học hành căng thẳng. :Smiling:
Khi bé trai nhà mình được 20tháng tuổi mình bắt đầu dạy bé màu sắc. bé có 1 phòng chơi riêng. tường mình sơn màu trắng. Nhưng 4 chân tường cách đất 30cm mình sơn 4 màu khác nhau:xanh, đỏ, vàng, tím. . Mình cho 1 ngón tay của bé nhúng vào hộp sơn màu đỏ (sơn cho trẻ con vẽ hình nhe!) rồi nói con xem tường nào có màu giống ngón tay của con thì con lại vẽ lên tường đó. Bé rất thích thú với việc bôi quét như thế này. Lúc đầu thì bôi đúng bức tường đỏ nhưng vài phút sau thì những bức tường khác cũng có những ngón tay đỏ. Không sao cả, mình sẽ hỏi bé:con xem màu tường đó có giống ngón tay của con không? Ðây là cách mình dạy bé phân biệt sự khác nhau của các màu sắc. Bé sẽ nhận ra và không bôi nhầm màu nữa. Ðến khi bé không còn bôi nhầm màu đỏ vào các bức tường khác thì mình dạy sang màu xanh. Khi bé biết được màu thứ 2 thì mình ôn bài bằng cách nhúng 2 ngón tay với hai màu khác nhau và yêu cầu bé sơn đúng bức tường có màu của mỗi ngón tay. Ðây mới là giai đoạn khó khăn nhất. bé cứ bị nhầm lẫn giữa màu đỏ và màu xanh. Cứ đỏ sang xanh, xanh sang đỏ!!!! Lúc bí quá thì tường nào cũng 2 ngón xanh đỏ cho chắc! Có lúc mình đã nản và nghĩ “ không biết con mình có bị mù màu không? Bé không phân biệt được giữa màu xanh và đỏ” còn chồng mình thì không đủ kiên nhẫn để làm việc này.
Cuối cùng thì mình cũng thành công. 2 tuổi rưỡi bé đã nhận biết được rất nhiều màu. Từ khi biết đến màu sắc mình thấy con trai để ý đến sự vật, thiên nhiên nhiều hơn. “mẹ ơi con thấy lá màu xanh nhưng nhiều màu xanh khác nhau mẹ ah!” rồi thì “ mẹ ơi sao mùa xuân lá xanh nhưng mùa thu lá lại vàng, đỏ, tím.. nhưng những màu đó ko giống trong hộp màu của con!!!!” Ðúng là màu trong hộp màu của con chỉ là những màu cơ bản chưa pha còn màu trong thiên nhiên thì muôn vẻ. Mình thì lại ko có kiến thức về cách pha màu và lúc này thì mình ko thể dạy con được nữa nên đăng ký cho con vào 1 lớp học vẽ. Hiện tại bé chuẩn bị vào lớp 1 và đang học lớp năng khiếu hội họa. Bức tường trong phòng của bé mình vẫn giữ nguyên và các hình vẽ thì cứ càng ngày càng nhiều từ những hình ngón tay nguệch ngoạc đầu tiên tới hình tròn hình vuông rồi hình ông mặt trời, cây cỏ, …các hình trên tường cũng “lớn” dần lên cùng với bé.
Bây giờ bé ko còn đứng bình thường mà vẽ lên tường mà phải bắc ghế vì tường đã dầy đặc các hình bé vẽ. bé bảo mình “ mẹ đừng sơn lại trường nhé, con muốn giữ lại tới khi con lớn” Mình cũng ko có ý định sơn lại tường vì mình muốn lưu lại những kỷ niệm của con từ lúc con 20 tháng tuổi chập chững với những nét vẽ đầu tiên đến bây giờ và sẽ tiếp tục cho tới khi nào trên tường ko còn chỗ cho con vẽ nữa. Ðó là những kỷ niệm vô giá đối với mình!!!!:Smiling: