Tô màu cũng cần có nghệ thuật vì thế để con có thể tô màu được một bức tranh đẹp thì mẹ luôn phải hướng dẫn con rất cẩn thận rằng: con phải tô từ mép ngoài của bức tranh (quả táo chẳng hạn) vào trong thì con sẽ không bị tô ra ngoài hình vẽ đó. Và hơn nữa, con hãy tô màu thật cẩn thận và đều tay, phải chọn màu sắc phù hợp ví dụ như khi con muốn tô màu quả táo chẳng hạn thì con cần phải suy nghĩ xem mình đã nhìn thấy quả táo đó chưa? nó có màu như thế nào? để con chọn màu để tô cho phù hợp như màu đỏ hoặc màu xanh lá cây chẳng hạn. Nếu không là con lại tô quả táo màu xanh da trời thì đó không phải là quả táo nữa. Ngoài ra, trong một bức tranh mà con tô nếu con tô màu cả nền giấy nữa thì bức hình của con sẽ đẹp hơn nhiều nhưng con cũng phải nhớ chọn màu thế nào cho phù hợp. Quả táo con đã tô màu đỏ rồi thì hình nền con không nên tô màu đỏ nữa mà con hãy chọn màu xanh sẽ đẹp hơn (con thử làm mà xem). Mẹ cứ dạy con như thế, cho con thử tô các màu khác nhau và phân tích cho con xem với một bức hình như thế con tô màu gì đẹp hơn và tô như thế nào thì đẹp như thế nào thì xấu. Và vì thế con của mẹ đã dần dần hình dung được những điều mẹ nói là đúng là đã thực hiện rất tốt việc tô màu của mình.


Mong các mẹ chia sẻ thêm kinh nghiệm nhé!:Rose: