Lúc đầu mình dùng chính các ngón tay trên bàn tay của bé,vẫn bằng cách như các bà các mẹ thời xưa thôi:
Một với một là hai.
Hai thêm hai là bốn.
................
Năm ngón tay sạch đều.
Khi học thuộc bài hát này là bé đã biết được các số từ 1-5 và đếm được trên bàn tay mình có năm ngón rồi.
Mình mua cho con một bảng số đếm từ 1-10 có thể tháo ra lắp vào được. Ban đầu mình tháo các số từ 1-5 ra và chỉ từng số một cho bé đọc và nhận dạng cho quen mặt số, sau đó mình cho bé lắp vào. Chỉ cần làm vài lần là bé sẽ nhớ ngay thôi mà, cứ thế mình dạy cho bế biết đếm đến 10. Vì con còn nhỏ nên rất nhanh quên mẹ phải kiểm tra lai thường xuyên cho bé nhớ lâu hơn. Mẹ mua về nhưng quả bóng nhiều màu sắc và cho bé chơi trò: bịt mắt đếm xem trong rổ mẹ để bao nhiêu quả bóng và trò nữa là mẹ yêu cầu bé nhặt trong rổ bóng nhiều màu ra 5 quả xanh-3 quả đỏ...vv. Như thế bé vừa kết hợp được viêc học số đếm và cả màu sắc nữa. Nếu bé làm đúng mẹ sẽ thưởng một cái hôn thật kêu vào má hoặc cho bé đi ăn kem(bé rất thíc ăn kem nhưng mẹ không cho vì bé bị sún hết răng rùi),hay là tặng bé một hình dán Ben10 cực đẹp hihi.
Trên đây là cách của mẹ gấu, các mẹ nhớ cho ý kiến để mẹ gấu học hỏi thêm nhé ! :)