Ngày đầu dạy con học chữ cái mình đã tìm hiểu và suy nghĩ rất nhiều rồi sau đó đi đến quyết định dạy con trai học chữ cái theo cách sau: Mình mua cho con một bảng chữ cái trong đó có thể tháo ra lắp vào các chữ cái trên bảng đó rồi dạy con một số kiến thức cơ bản như bài thơ mà hồi bé mình vẫn học:


O tròn như quả trứng gà


Ô thì đội mũ, Ơ thì thêm râu


Như vậy là bé đã học được 3 chữ cái đầu tiên. Sau đó mình yêu cầu con tìm cho mẹ chữ O trong bảng chữ cái và tháo ra, rồi đến chữ Ô và chữ Ơ. Sau khi tháo hết 3 chữ cái đó ra rồi thì mình yêu cầu con lắp lại vào đúng chỗ cũ.


Rồi mấy hôm sau mình lại dạy con thêm 3 chữ cái nữa và cho con chơi trò chơi "Ai nhanh hơn": (Mẹ mời thêm một bạn tầm hơn tuổi con một chút ở hàng xóm sang chơi cùng)


Đầu tiên mẹ xếp 6 chữ cái đã dạy con lên sàn nhà rồi dặn 2 bé là khi nào mẹ đọc chữ cái nào lên thì nếu bé nào nhanh tay hơn nhặt lên được chữ cái đó thì mẹ sẽ thưởng cho một hình dán. Ai thắng nhiều hơn sẽ được thưởng thêm 2 hình dán nữa chẳng hạn.


Cứ dần dần như thế cho tới khi 2 bé đã học hết mặt chữ cái trong bảng chữ cái đó thì mình lại yêu cầu con tháo hết các chữ cái trong bảng đó ra đảo lộn lên và bảo con lắp lại. Nếu lắp được dĩ nhiên là sẽ được mẹ thưởng thơm vào má, hoặc hình dán hoặc đi chơi công viên/siêu thị vào cuối tuần.


Nhìn chung qua các cách trên mình thấy bé nhà mình học rất hiệu quả. Không biết các mẹ có cách nào khác xin cùng chia sẻ nhé.:Rose: