Bé nhà mình rất thích làm bộ đội và công an, bé thích đến mức lần đầu tiên được trường mẫu giáo cho đi thăm Lăng Bác, về nhà mẹ hỏi


- hôm nay đi Lăng Bác Hồ con nhìn thấy gì nào?


- Con thấy nhiều chú bộ đội và công an mẹ ạ.


- Thế con có thấy Bác Hồ không?


- Con không thấy Bác Hồ đâu mạ ạ.


Mẹ ngạc nhiên quá, sợ con lớ ngớ không đi theo các bạn vào trong Lăng, liền hỏi con:


- Thế co có đi cùng các bạn và cô giáo không?


- Có mà mẹ.


- Thế lúc cô giáo dẫn con xếp hàng để vào trong nhà thì con nhìn thấy gì?


- Con thấy 2 chú công an đứng ở cửa mẹ ạ.


Nghe con nói vậy mẹ yên tâm hơn 1 chút, mẹ lại hỏi tiếp


- Thế lúc đi vào trong phòng tối hơn ấy con nhìn thấy gì?


- Con thấy chú công an mẹ ạ, chú còn đeo cả găng tay màu trắng ý.


- Thế con còn nhìn thấy gì nữa không?


- Con lại thấy thêm 1 chú công an nữa mẹ ạ.


- Chỉ có vậy thôi à?


- Không, ra ngoài con còn thấy có rất nhiều chú bộ đội đang xếp hàng nữa cơ.


- Mẹ... choáng lun


Các mẹ biết không? bé nhà mình thích công an và bộ đội đến mức vào Lăng Bác thấy nhiều chú công an, bộ đội quá thế là thích rồi cũng chẳng còn nhìn thấy cái gì nữa. Mẹ cáu quá bảo "tại sao con đi thăm Lăng Bác mà không nhìn thấy bác Hồ, trong khi các bạn thấy cả, nhìn thấy chú công an xong thì phải tìm xem bác Hồ ở đâu chứ?". Các mẹ biết con trả lời thế nào không? "Thôi để lần sau con đi tìm bác Hồ mẹ nhé" Hích hích, bé nhà em vậy đấy các mẹ ạ, nhiều khi thấy tồ ghê cơ.