Cháu gái tên là Lê Thị Huyền 13 tuổi, ở Hoàng Phượng (Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Cháu có hiện tượng khó thở và mệt mỏi . Đi khám BS bảo tim có vấn đề. Đưa lên Hà nội khám ngày 31.3 phát hiện
khối u nhầy, nhĩ trái. Kích thước khối u 18x22mm. Bệnh này làm cháu có thể chết bất cứ lúc nào, vì khối u chèn làm cho van tim dễ bị kẹt. Cũng bị tăng áp lực động mạch phổi
. Hiện đang điều trị ở khoa Tim BV Bạch Mai (C1 giường số 2) . BS Ng.Lân Hiếu cho biết khi phẫu thuật xong bé sẽ khỏi hoàn toàn.


Do cũng khá nguy hiểm nên các bác sĩ phải sắp xếp ngay lịch cho bé là thứ 5 ngày 6/4. Sáng nay bệnh viện giục bố bé đi đóng tiền nhưng mẹ bé vẫn chưa mang tiền lên. Bố cháu cho biết là mẹ cháu còn phải đi vay mượn cho đủ. Bố cháu rất thật thà cho biết gia đình cố vay, cầm cố nhà được 2 chục triệu, đủ tiền cho ca mổ.


Bố cháu Huyền, anh Lê Đắc Huân, năm 2002 làm cửu vạn trong SG bị ngã từ trên tầng gác xuống đất, gãy cột sống phải phẫu thuật- đóng đinh ở xương. Năm 2005, anh lại phải vay mượn tiền phẫu thuật để lấy đinh ra. Nay sức khoẻ yếu, ở nhà làm ruộng. Món nợ 20 triệu này đối với họ sẽ khá là nặng nề. Thế nên BS Hiếu cũng bảo là nhà họ khó khăn quá, mong rằng mọi người sẽ giúp đỡ và động viên về tinh thần.


(Số liên hệ ở quê: 037866135 gọi điện thoại nhờ anh Thanh, nhờ nhắn cho Huân-Hường, chị Nguyễn Thị Hường là mẹ của cháu Huyền)


Sáng nay chúng mình đã đến tận nơi hỏi thăm, gặp gỡ bố con bé Huyền và nói chuyện với bác sĩ . Trưa nay thì vẫn chưa thấy mẹ bé mang tiền lên nộp :2: .


Với trường hợp này chúng mình cũng có ý chia sẻ động viên giúp đỡ họ một chút. Mong các mẹ cho ý kiến.