Em ở nhóm Tình Nguyện niềm Tin ạ. Noel vừa rồi chúng em tổ chức chương trình dưới trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết ttậ Hà tây, vào trong phòng trẻ sơ sinh với trẻ khuyết tật nặng thấy hành lang giăng đầy quần áo, tã...các bé thì toàn được quấn bằng quần( các mẹ ở trung tâm ko có bỉm, tã thì có hạn nên tận dụng quần cũ gấp lại rồi buộc cho các em). Các mẹ nói những hôm trời mưa, quần, tã ko khô được các mẹ đến khổ khi các em tè mà không có đồ thay, trời lạnh có xi tè cho các em cũng khó vì sẽ nhiễm lạnh và các em thì đông, các mẹ xi tè không xuể:Sick:


Em thấy các mẹ ở nhà khi các bé lớn thì tã thừa có thể để lại còn bỉm thừa thì thường chỉ có thể vứt đi vì cho con người khác cũng ngại( đồ thừa) Vậy các mẹ cho em xin lại để mang xuống trung tâm tặng cho các bé. địa chỉ của em:
Ngô Hồng Nhung P6 ngõ 178/22 phố Tây Sơn_ đống đa Hà Nôi _ Đt: 0987882788.
Nhà em trừ buổi trưa từ 10- 13h ra thì lúc nào cũng có người ở nhà ạ. Nếu các mẹ không tiện đường qua thì xin sms cho em tên và địa chỉ, em sẽ đến tận nơi lấy ạ. Em xin cảm ơn!




Bây giờ Dơi tự đứng lên được rồi, tự chống chân, co đầu gối rồi vịn vào thành giường đứng dậy, biết thả một tay ra với với gọi gọi rồi, nhưng nếu gỡ cả 2 tay ra và có người giữ thì dễ mỏi và sợ. Dơi vẫn hay cười như thế, ai gọi cũng cười, cứ giơ máy ảnh ra là cười..


Cứ như thế, một ngày nào đấy Dơi sẽ đi được.


Sẽ đi được. :)


Chắc chắn thế mọi người ạ



Theo dự kiến là 17, 18/1 này chúng em sẽ xuống trung tâm( 1 tháng 1 lần để chuyển đồ) nếu các mẹ quan tâm và có thời gian tham gia xin mời đi cùng ạ. Em xin cảm ơn!