Các Mẹ ơi, chùa Diệu Giác lại có một bé gái 1 tháng tuổi mới vào. Mẹ của bé bị bệnh tim nên qua đời lúc bé được 7 ngày. Ba của bé làm thợ may nhưng không nuôi nổi con, từ đó đến giờ toàn gởi hàng xóm. Hôm qua lúc ba bé đem bé vào chùa em nghe nói người nồng nặc mùi rượu và nói rằng không rảnh để quay lại thăm bé. Bây giờ em bé thiếu hầu như tất cả quần áo và đồ dùng cho trẻ sơ sinh. Vậy các Mẹ nào ở nhà có áo quần cho trẻ 1 tháng tuổi thì có thể nhắn em qua lấy. Gởi email cho em cũng được (lainevn@yahoo.com).


Sorry vì em đang vội quá nên viết không đầu không đuôi thế này.