Hôm qua, chị Diệp, bác sỹ khoa Phục hồi chức năng có điện thoại cho em. Có một trường hợp rất thương tâm, chị Diệp nói rằng, lúc đầu cũng không biết là khó khăn thế nào nhưng khi kê thuốc để bôi cho con thì một lúc sau bà ngoại bé mới ngập ngừng hỏi bác sỹ là không bôi có được không vì không còn tiền để mua nữa.


Hôm nay em vào viện để xem tình hình thế nào:


Con: Nguyễn Thị Trà My - sinh tháng 1/2006


Mẹ: Nguyễn Thị Nguyệt - công nhân gỗ, bố là thợ đá.


Địa chỉ: Tổ 14 - Khu vực 6, phường Trần Văn Diệu, Thành phố Quy Nhơn


Hàng ngày bố mẹ đi làm phải gửi con cho bà ngoại (bà ngoại hàng ngày đi bán củi), tối đón con về. Tối về đun nước pha sữa cho con thì con vào bếp trượt chân ngã vào nồi nước đang sôi, bỏng hết cả lưng đến mông. Con được cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh, 3 ngày sau bị sốc vì bội nhiễm, tim ngừng đập, phải hồi sức cấp cứu. Chữa trị tại viện tỉnh 1 tháng, chuyển lên Viện Bỏng Trung Ương từ ngày 20/9 nằm ở Hồi sức đến nay mới chuyển về Phục hồi chức năng thì gia đình cũng kiệt quệ. Không còn nổi tiền để tiếp tục ở viện, xin bác sỹ cho về.


Hôm nay em vào thì con đã đi lại được, nhưng do tiêm quá nhiều kháng sinh nên miệng bị viêm sâu, co rúm lại, lúc nào cũng phải quàng 1 cái khăn mặt vào cổ để hứng nước dãi.


Được sự đồng ý của chị Loan, em thay mặt Hội quán giúp đỡ tiền ăn và thuốc men cho con 1000K trong tuần này. Mà con rất ngoan nhé, vì phải cắt da ở tay của mẹ để phẫu thuật đắp vào lưng cho con nên con không bao giờ đòi mẹ bế, mẹ mà bế thì đòi xuống để đi không sợ mẹ đau.


Rất thương và rất cần sự giúp đỡ của các mẹ.


@ Mẹ huungo ạ: Em đã cầm máy xay sinh tố về rồi. Hôm nào tiện chị a lô cho em nhé.