Sắp đến ngày tết thiếu nhi, tất cả các bé đều nô nức, nhà nhà đều có quà cho con, đều vui vẻ đến khu vui chơi, nhưng bên cạnh đó có biết bao bé chưa hề cất tiếng gọi cha, mẹ, chưa biết mặt gia đình. Được mọi người đặt tên chung là "Trẻ mồ côi", nghe thật xót xa cho những số phận kém may mắn.


Khi đã làm mẹ, tiếng khóc, tiếng cười là niềm hạnh phúc của mẹ, sự chăm sóc yêu thương là niềm hạnh phúc của con. Luôn yêu thương con và biết chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn. Các ông bố bà mẹ Webtretho thường dành chút thời gian hiếm có của mình cho các bé khác vào những dịp lễ, tết.


Năm nay cũng không ngoại lệ, chúng mình sẽ cùng đến thăm các con tại Trung tâm khuyết tật Gò Vấp. Nơi đây có tất cả 245 bé, có đến 175 bé bị bại não, có 70 bé bình thường và sơ sinh. Đến với Trung tâm chắc các mẹ không thể không đau lòng khi những số phận quá kém may mắn, chúng ta hãy chung tay góp cho các bé một ngày lễ thật ý nghĩa nhé :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:



Địa điểm: Trung Tâm Khuyết Tật Gò Vấp


45 Nguyễn Văn Bảo, quận Gò vấp


Thời gian: 15h ngày 29/05/2009


Mong sự ủng hộ của các mẹ, các bố và các bạn


Mọi sự ủng hộ vật chất xin gửi về: Xuân Hương


27 Yên Thế, Phường 2, Tân Bình


Đt: 0906755229


Số TK: 007.100.314.1092


Đoàn Xuân Hương


Ngân hàng VietComBank chi nhánh Kỳ Đồng


Dự kiến tặng Trung tâm:


1. Sữa bột - có hơn 50 bé sơ sinhnh đến 1 tuổi


2. Khăn sữa


3. Tã giấy - hơn 120 bé nằm liệt tại chỗ


4. Bột giặt


5. Đồ ăn như: gạo, mì tôm, bột ngọt, dầu ăn ....


6. Bánh kẹo cho trẻ em


7. Đồ chơi cho các con


8. Sữa tươi cho các bé trên 3 tuổi


9. Và những gì các mẹ có thể ủng hộ


10. Tiền ký quỹ cho trung tâm