Hôm qua, Lenka và mẹ MeoNhung đã làm một “chuyến đi thực tế” đến xã An Phú, huyện Củ Chi để thăm một số em học sinh tiểu học có hoàn cảnh rất khó khăn theo lời giới thiệu của một cô giáo trường tiểu học An Phú, bạn của mẹ MeoNhung.


Trích nhật ký của Lenka, :1: “Hai tiếng đồng hồ lắc lư trên xe buýt đã để lại cho mình nhiều ấn tượng thú vị. Đã lâu lắm rồi mới được thấy những cánh đồng lúa bạt ngàn, những đàn cò trắng và những bụi tre, không xanh rì mà vàng cháy bởi cái nắng thiêu đốt của vùng đất Củ Chi mà mình từng nghe kể. Mình còn cảm nhận được cả không khí họp chợ nhộn nhịp của vùng quê nhỏ, nơi mà theo cảm nhận của riêng mình, con người thật chân tình và giản dị…”


Mẹ MeoNhung và em đã ghé thăm 2 chị em Ngọc Linh (lớp 4), Ngọc Liên (lớp 3). Đập vào mắt là hình ảnh ngôi nhà xiêu vẹo, mái đã sập hết một bên. Mẹ của 2 em bán vé số, Ba chạy xe ôm nhưng vừa bị tai nạn, sau đó xe lại bị giam giữ do vi phạm luật giao thông, vẫn chưa đến hạn lấy xe về. Hai chị em Linh và Liên rất ham học và luôn đạt học lực giỏi. Theo lời các cô giáo ở trường thì gia đình đã không có khả năng đóng tiền học phí và tiền ăn trưa từ tháng 10 năm ngoái. Đến giờ ăn trưa nhà trường cũng không thể để 2 em nhịn đói nên phải chia bớt phần ăn của các bạn khác cho 2 em. Gia đình đã từng cho Ngọc Linh nghỉ học một thời gian nhưng thấy em buồn quá, lại đến xin nhà trường cho em vào học. Có lẽ sắp tới 2 em sẽ phải nghỉ học thật sự!!!


Nhà của 2 em



2 chị em Ngọc Linh - Ngọc Liên




Tập của Ngọc Linh



Các khoản tiền Ngọc Linh còn thiếu nhà trường từ tháng 10/2005 đến hết năm học này



Các khoản tiền Ngọc Liên còn thiếu nhà trường từ tháng 10/2005 đến hết năm học này