"Theo chân một ông già gầy gò đang mải miết đạp xe chở theo vài chiếc bao lỉnh kỉnh, tôi đi vào một con hẻm ở Q.6. Cách con đường Lý Chiêu Hoàng không xa, nhưng chỉ đi hết đoạn đường lát bê tông, đặt chân vào con đường đất gồ ghề đã thấy hiện ra một xóm nghèo với những mái nhà tranh lúp xúp, một chiếc “cầu tõm” được quây lại bằng những tấm bao bố, nằm chênh vênh bên một cái ao đen ngòm. Đó là “chân dung” xóm nghèo Phú Định. "_ báo sài gòn tiếp thị


http://sgtt.com.vn/Detail24.aspx?ColumnId=24&newsid=45587&fld=HTMG/2009/0101/45587


Đọc đc bài báo này nên hôm nay em với mẹ tìm đến thăm 3 ông cháu ông Bùi Quang Liêm ở xóm nghèo Phú Đinh quận 6


Phải đi lòng vòng cả gần 1 tiếng đồng hồ cộng thêm được sự giúp đỡ nhiệt tình của một chị đi đường dắt em vào nhà của ông . Nhưng vào đển nơi vẫn rất khó để tìm đúng nhà của ông vì ở đó người ta gọi ông là ông ba " lựu đạn" chứ ko ai gọi là ông Liêm


Ông ngoài 60 rồi , bắt đầu sinh sống ở xóm Phú Định từ khoảng 7 năm nay . Và là một trong những người nghèo nhất ở nơi này . Ông tâm sự từ lâu lắm rồi chưa dc ăn một cái tết đúng nghĩa . Chưa có khi nào có đc mâm cơm tươm tất để cúng ông bà . Đám cúng 49 ngày của vợ ông vừa qua cũng làm rất sơ sài...


Em cũng tiếp xúc với tổ trưởng tổ dân phố và bà con xung quanh thì đc biết ông chỉ có duy nhất một người con gái , nhưng ko chịu nổi nghèo khổ đã bỏ nhà đi để lại cho ông 2 đứa cháu ngoại nheo nhóc . Một đứa 3t và một đứa gần 6t


Ông hiện đang sống ở nhà thuê cùng với con rể và 2 cháu ngoại , một tháng thuê nhà , điện nước hết 600 ngàn . Đã mấy tháng khất nợ vì cuối năm con rể ông ko có việc phụ hồ để làm nữa


Ông với con rể bây giờ phải đi lượm ve chai mỗi ngày để kiếm thêm chút ít tiền nuôi cháu. Mỗi ngày lượm dc nhiều thì có khoảng 3-4 chục , ngày ít thì chỉ dc 20 ngàn...


Đây là hai cháu của ông : một bé trai 3t _ một bé gái gần 6t


Khổ lắm một ngôi nhà thuê chỉ có độc nhất một bóng đèn 6 tấc ở giữa nhà _ có lẽ vật quý nhất là chiếc tivi 14 inh mà gom góp mãi mới có


Bếp thông với ruộng rau ở sau nhà , liền kề đó là " phòng tắm" đc quây bằng một tấm bạt mỏng



Gia đìng chỉ có vài bộ đồ mặc _ ông tâm sự" thương lắm mấy đứa cháu tôi cô ơi , ngày trước bà nhà tôi còn sống , ở nhà trông tụi nó . Tui đi lượm ve chai còn đc chút tiền , tết tui còn mua đc bộ quần áo cho tụi nó . Giờ thì tụi nó ko còn quần áo mà mặc tết nữa đâu cô ơi ! "


Hai bên vách nhà đều là lá , mỗi lần mưa đều bị dột và nhà rất nhiều muỗi . Do ở trước nhà và đằng sau đều là ao rau và rất nhiều hố nước




Ông Liêm và 2 cháu bên cạnh chiếc xe lượm ve chai của mình trước nhà . Ông tâm sự mỗi sáng phải thức dậy thiệt sớm đi lượm ve chai , rồi khoảng 8h là chạy về trông cháu cho con rể tiếp tục đi lượm , đến trưa con rể về trông con thì lại đến phiên ông . Tuần tự thay đổi nhau từ sáng đến chiều tối


Em có hỏi ông mong gì nhất , ông cười rồi nói mong khoẻ mạnh để còn lượm ve chai nuôi cho các cháu lớn một chút , tội nghiệp chúng!


Em biết đã rất lâu rồi gia đình ông chưa có đc một cái tết đúng nghĩa là tết . Các mẹ giúp gia đình ông có một cái tết với ah


Địa chỉ của ông : ông BA ve chai 130/68 Nguyễn Văn Luông , phường 10 quận 6( gần chùa Hưng Ming Tự) _ đường khá khó đi và rất khó tìm nhà ah :Sad: