Chào các bố, các mẹ, các bạn :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Mình mở topic này để tổng hợp những trường hợp đã giúp đỡ xong, là nơi lưu trữ bao tình cảm của các mẹ đối với các con yêu thương :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Chúng mình đã giúp cho chị qua đợt chị bệnh vừa qua, hiện giờ cuộc sống của chị còn nhiều khó khăn nhưng đã bước qua được giai đoạn khó khăn nhất. Chúng ta sẽ quay lại gia đình chị vào những dịp lễ tết. Chân thành cám ơn mọi người đã giúp đỡ :LoveStruc:
Từ 1 bé gái 10 ngày tuổi nhỏ xíu đến giờ con sắp xuất viện đã được gần 4 tháng tuổi, bao nhiêu yêu thương, cầu nguyện của các mẹ đối với con gái xinh đẹp, cầu chúc cuộc đời con toàn niềm vui và hạnh phúc :LoveStruc:
Một lời cầu xin tha thiết của người cha, mang nhiều niềm mong mỏi, chứa đựng tình thương con tha thiết đã làm lay động tình cảm của các mẹ, chúng mình cùng giúp con có được những cơ hội mới, tuy lần này con chưa có khả quan gì nhưng với y học tiến bộ, tình yêu thương của cha mẹ, hy vọng rằng con sẽ tìm được thầy thuốc giỏi để con có thể thoát khỏi căn bệnh :LoveStruc:
Cuộc sống nơi vùng cao nguyên thật khó khăn, ai đã từng đến đó một lần đều muốn làm cái gì đó giú đỡ nơi đây. Các thành viên WTT cũng không ngoại lệ. Chúng mình đã 2 lần lên đây khám chữa bệnh, quyên góp quà, quần áo cũ. Và sửa được một ngôi trường mẫu giáo khang trang, xây dựng 3 giếng nước. Mong rằng nền văn minh điện, nước sẽ đến được nơi đây :LoveStruc:. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa :Kiss:
5. Bé Chamalé Thị Dân, lao đốt sống _ Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Sài Gòn
Cùng người tôi cưu mang, chúng mình đã giúp chữa khỏi bệnh cho bé, giúp gia đình một số vốn để vượt qua giai đoạn khó khăn. Mong rằng gia đình bé sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn :LoveStruc:
6. Cháu bé 13 tháng tuổi bị suy thận cần được giúp đỡ
Sau 4 tháng liên tục SG, Đà nẵng. Ngày hôm nay con đã lên đường về Đà Nẵng, bệnh của con đã được chữa khỏi. Mong con sẽ luôn khỏe mạnh, hẹn gặp lại con ở Sg 4 tháng nữa :LoveStruc:
7. Cần gấp - Hãy cứu giúp bé Lan bị tai nạn giao thông
Từ một lá thư của người bạn, chúng mình đã đến thăm, giúp đỡ em, một em gái không may bị tai nạn, cuộc sống của em phía trước con nhiều khó khăn do tai nạn quá nặng. Chúng mình cũng chỉ giúp được em phần nào qua được cơn khó khăn đó. Mong rằng sẽ có nhiều nhà hảo tâm giúp em hơn, sức khỏe em sẽ hồi phục hoàn toàn :LoveStruc:
Tình yêu thương của mẹ đối với con lúc nào cũng thật mạnh mẽ, chúng mình đã giúp con mổ kén bã vôi hóa, mong con luôn khỏe mạnh để mẹ con luôn hạnh phúc :LoveStruc:
Đọc hoàn cảnh gia đình chị mà không cầm được lòng mình, từ những thổn thức đó mẹ babycutie đã quyên góp bạn bè mua cho gia đình chị 2 con bò, và một số vốn làm ăn. Mong rằng từ đồng vốn nhỏ nhưng chứa đựng bao tình cảm yêu thương đó sẽ giúp gia đình chị vượt qua khó khăn :LoveStruc: