Những sáng kiến "mở rộng" quỹ chia sẽ tình thương HCM
Gửi các mẹ WTT
Từ khi tham gia vào WTT-Hội quán những tấm lòng nhân ái,em vừa vui vừa buồn. Vui vì trong cuộc sống với nhiều thứ phải lo toan nhưng các mẹ các chị và các đức lang quân nữa vẫn giành nhiều tình cảm san sẻ cho những đứa trẻ bất hạnh. Buồn vì sao xung quanh chúng ta vẫn còn nhiều nhiều những đứa trẻ sinh ra đã bất hạnh vậy mà lại bị bỏ rơi bơ vơ 1 mình,thương lắm.
Bàn về đề tài em mới mở,em có 1 ý kiến thế này : em thường hay xem chương trình Rồng vàng trên ti vi, hội WTT chúng ta có thể viết một tờ đề nghị gởi đến ban tổ chức chương trình có 1 buổi phát sóng riêng giành cho các bà mẹ chúng ta với các lý do sau :
- Mục đích tham gia RV của WTT là để giúp các trẻ em bất hạnh : toàn bộ tiền thưởng của các mẹ tham gia chương trình sẽ được đóng góp vào quỹ chia sẻ tình thương hoặc 1 bé cụ thể nào đó đang cần gấp sự giúp đỡ
- Các thí sinh tham gia RV từ trước đến giờ ít khi thấy họ đóng góp or làm việc thiện gì cả.WTT của mình sẽ mở ra 1 tiền lệ cho các thí sinh tham gia RV làm việc thiện dù phần thưởng ít hay nhiều giống như trò chơi "chiếc nón kỳ diệu"
Các chị thấy thế nào,cho em ý kiến với nhé.
Có chị nào quen ai bên HTV thì hỏi thử được không và chị nào có khả năng viết lách thì viết cái tờ đơn xin tham gia RV đó,tình cảm 1 chút để họ OK