:LoveStruc:


6h30 chúng tôi khởi hành :Battin ey: dẫn đầu là HT tạm thời Boy & Girl và các thành viên: Me Donal, Bi(rai), Ali,Mecusing, Heomemumim, Phuongxu, thanhthuy. ....cùng với 2 người bạn của chị Bi:LoveStruc:.


Khoảng 8h30 chúng tôi tới Vũng Tàu, tại cổng chào Vũng Tàu chúng tôi đã gặp nhóm từ thiện Vũng Tàu như đã hẹn, cùng ăn sáng xong, gần 9h chúng tôi liền đi về trại trẻ mồ côi. Khi chúng tôi đến, ra đón chúng tôi là những em bé không cha kg mẹ, chúng mừng lắm :LoveStruc:…..nhìn vào mắt chúng, tôi có cảm tưởng rằng chắc cũng lâu lắm rồi mới có những người như chúng tôi tới thăm:Rose::LoveStruc: …Trong lúc các mẹ chuẩn bị quà cho bọn trẻ lúc này tôi nhìn mặt các mẹ có gì đo hân hoan có gì đó vui sướng ….tôi cũng vui …vui lắm :LoveStruc: .Vừa lúc đó xơ kéo tay tôi vào 1 cái phòng … cái đầu tiên tôi nghe thấy là tiếc khóc của trẻ và đập vào mắt tôi là những em bé sơ sinh ..đứa thì bò đứa thì nằm …ôi ….tôi kg diễn tả nỗi cái cảm xúc khi đó …:Crying::Crying: Bình sinh tôi đã đi nhiều nơi nhưng chưa có nới nào giống như nơi này …Và trên cái giường nhỏ xíu là 4 em bé sơ sinh …đầu góc kia là đứa trẻ bị bỏ rơi từ tối hôm qua và trong góc kia là 1 bé lớn bị bệnh …….nhìn chúng sao mà đáng yêu và tội nghiệp đến thế …:Crying: Trên chiếc giường nhìn đứa 4 tháng mà tưởng chừng như chưa được 1 tháng đấy:Crying: ….còn đứa kia thì đói nằm khóc ..còn chưa kể ở dưới nền nhà đứa này bò đứa kia nằm trườn … chúng khóc gào ..làm xé lòng tôi:Crying::Crying:.


Ngoài kia kg ai bảo ai mà tự chia làm 2 nhóm nhỏ 1 nhóm ở bên trẻ sơ sinh và nhóm phát quà cho các em lớn hơn. Khi các mẹ phát quá cho các em lớn hơn …tôi thấy hiện rõ trên mặt chúng là niềm vui được quà giống như mẹ đi chợ về mua quà cho con đấy:LoveStruc::Rose:. Sau khi phát quà xong tất cả dồn vào phòng dành cho các bé sơ sinh.:LoveStruc::Rose:


Chăm sóc cho hơn 20 trẻ sơ sinh chỉ có 2 người:Sad::Sad: …. ..ở 1 gia đình 2 hay 3 người chăm 1 đứa còn than chứ huống hồ chi:Sad: …...Có những đứa bị hăm, bị ghẻ, dơ dáy, lỡ loét :Crying::Crying:…..nhìn chúng, tôi cũng như các mẹ cầm lòng kg được, có mẹ đã rơi nước mắt.


Có những bé được bế chúng thích lắm, hình như cũng lâu lắm rồi chúng nó chả được ai bế cả …:Sad::Sad:…Chúng kg chỉ thiều về tình thương của cha mẹ mà còn thiếu về vật chất, híc tội nghiệp quá :Sad::Sad: ….Tất cả chúng tôi cả đoàn Từ thiện vũng tàu ..người thì cắt tóc, người thì thay quần, người thì tắm rửa, làm sửa cho các pé phụ giúp 2 cô:LoveStruc::Rose:. Có một số pé ngoan lắm nằm ôm bình sửa uống chụt chụt ..thấy mà thương kinh khủng …:LoveStruc::Rose:Trong số chúng đặc biệt có 1 bé gần 3 tuổi nhưng bị mù cả 2 mắt …pé chỉ nhờ đôi tai để nhận biết …:Sad:..


Gần 12h trưa, chúng tôi chuẩn bị ra về, nhìn các mẹ tôi thấy rằng không ai trong chúng tôi muốn rời xa các bé sơ sinh, có pé cứ níu lấy các mẹ ….. mặc dù kg muốn về nhưng chúng tôi cũng phải về và tiễn chúng tôi cũng là các pé lớn hơn. :Sad:


Nhóm chúng tôi cùng nhóm TT vũng tàu cùng ăn trưa và tám ..tám ..tám … vui vẻ. Rồi đến lúc chúng tôi cũng phải quay trở về nhà, chúng tôi chia tay nhau lúc hơn 1h chiều.


Trên đường trở về nhà chúng tôi kg thôi quên nói về các pé sơ sinh. Tôi nghĩ rằng có lẽ các mẹ cũng như tôi, kg thể nào quên được ánh mắt, cử chỉ của các pé ….chúng mong manh quá, thiếu thốn đủ thứ :Sad:cứ nghĩ đến là…:Crying::Crying:…và chúng tôi nung nấu rằng sẽ quay lại sớm với các em sơ sinh :LoveStruc::Rose:, … Tôi hi vọng rằng chúng ta…..cũng là …..những con người …hãy bớt chút …..chia sẽ cho những trẻ thơ ….chúng cần chúng ta nhiều lắm …..hãy cùng vươn tay nâng đỡ lấy chúng …..:Rose::LoveStruc:


Và Cuối cùng xin cảm ơn các mẹ đã dành thời gian cũng như tiền bạc, các mẹ đã góp của để chúng tôi có cơ hội đến với các pé và cảm ơn nhóm từ thiện Vũng tàu mà dẫn đầu là mẹ Leeyong, susuvasusi, hihee….đã giúp đỡ cũng như đồng hành cũng chúng tôi.:LoveStruc::Rose:


..


p/s: Cảm ơn các mom nhiều nhiều :LoveStruc::Rose: Hi vọng sau này hội chúng ta sẽ có những chuyến đi đầy ý nghĩa hơn nữa ...:LoveStruc::Rose: "Đường đi khó ko khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông" :Laughing::Laughing:


Heo ơi!!! Bán cho 5 trăm hình đê :Battin ey::Battin ey: