Chào các mẹ, mình vừa ở Khoa Huyết học viện Nhi TW về, cảm thấy muốn khóc thật to, những đứa nhỏ đáng thương đang bị mắc những bệnh hiểm nghèo về máu. Đa số các cháu đều là con nhà nghèo, ăn uống kham khổ, bệnh laij trọng, chỉ con da bọc xương với những vết thâm tím trên cơ thể dấu tích của những lần trọc ven để tiêm và truyền. Những cái đầu quá to so với thân thể gầy yếu xanh xao quá đối, những tiếng rên( chỉ rên thôi vì đa số là yếu lắm ko khóc to được) và những khuôn mặt nhẫn nại của cha mẹ, những giót nước mắt khi chăm con thìa sữa, day cho con vét tiêm đau. Các mẹ ơi, làm gì và làm như thế nào để giúp họ nhỉ?


KHi mình thấy phòng bệnh khai quá hỏi ra mới biết chẳng ai đóng bỉm cho con cả vì đơn giản là 2500 đồng/ chiếc bỉm bằng một suất cơm rồi, thôi thi chịu vậy, các mẹ và các con chịu khai cùng nhau chứ nằm viện cả tháng trời tiền nhà hiếm lắm.


Có cặp vợ chống chăm con dù biết thời gian chỉ tính bằng ngày sơ gan rồi, bs nói là ko còn cách nào khác cả, thôi con ăn gì thì chiều con nhưng mà con gầy yếu lắm đâu có muốn ăn gì..............................................


các mẹ ơi hãy làm gì đi, hãy giúp mình với lúc này minh đang xúc động quá.