Một bé hai tháng tuổi ở trại trẻ mồ côi Ba Vì yếu lắm rồi!
Các mẹ ơi,
Trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi, khuyết tật và người già không gia đình ở Ba Vì, Hà Tây đang nuôi Phương Lan hai tháng tuổi ốm yếu lắm.
Bé đã hai tháng tuổi mà nặng chỉ khoảng 3kg. Trong khi các bé khác khóc, bò, ngọ ngoậy... thì Phương Lan nằm yên, mở to mắt, không khóc, không đòi gì cả, nhưng mắt bé đọng một vũng nước mắt lớn. Khi mình bế bé lên, người bé mềm oặt, bé hát miệng khóc mà khóc không thành tiếng. Mình cho bé ăn sữa, bé ăn rất nhỏ nhẹ, kiểu của người yếu lắm rồi ấy, mà bé ăn cũng chỉ được khoảng 5ml sữa rồi thôi. Bé gầy lắm, tay chân khẳng khiu và rất yêu nữa. Bàn tay bé cứ duỗi thẳng ra, không nắm lại như các bé khác gì cả.
Ở đó, người ta đang nuôi tới 30 bé từ 0-6 tháng và có tới gần 10 người chăm các bé, nhưng chẳng hiểu sao, lúc mình tới, bế bé nào lên là y như rằng thấy bé đang đói lắm, cho các bé ăn thì bé nào cũng mút lấy mút để sữa. Có bé ăn được liền một lúc 1,5 bình sữa 90ml luôn. Các bé được xếp nằm cạnh nhau và cho ăn bằng cách để bình sữa vào miệng các bé rồi kê khăn để bình không rơi chứ không bế bé lên như các bà mẹ phải làm.
Quay lại trường hợp bé Phương Lan. Mình thấy bé yếu lắm rồi. Ở đây tuần trước, một bé vừa ra đi. Mình lo với kiểu chăm sóc này, bé Phương Lan khó mà... Mình không thể làm gì giúp bé cả nên nên đây, kể ra với các mẹ, xem các mẹ có cách nào giúp Phương Lan không.
Mình thấy, điều Phương Lan và các bé ở đây cần nhất là được chăm sóc, chữa chạy tận tình chứ tiền, sữa, quần áo... chỉ là thứ yếu thôi. Vì buổi sáng Chủ nhật rồi mình ở đó, mình thấy có tới mấy đoàn tới cho các bé nhiều thứ lắm.
Giá có mẹ nào có thể nhận Phương Lan về nuôi thì tốt cho bé quá. Hoặc không thì mẹ nào làm bác sĩ qua đó xem Phương Lan bị làm sao, cần phải làm gì để bé khỏe hơn, rồi các mẹ ở gần đó, cắt đặt nhau, ngày ngày qua cho con ăn, cho con uống thuốc thì tốt biết mấy. (Ổ đó có phòng khám thì chắc là có bác sĩ, nhưng mà mình thấy các chữa bệnh của họ sao sao ấy, các bé cứ hơi viêm đường hô hấp thôi là họ tiêm thuốc luôn cho các bé).
À, Phương Lan xinh lắm ấy. Da bé trắng tinh như cánh hoa hồng trắng, mỗi tội trong suốt thôi. Khuôn mặt bé như mặt Đức Mẹ ấy, mắt to, dài với hàng mi dài, (nhưng ánh mắt rất buồn, rất hiền). Miệng bé hồng, nhỏ rất xinh. Trán bé cũng đẹp lắm. Ai nhìn thấy bé cũng phải sửng sốt và bé xinh quá.
Các mẹ ơi, các mẹ có cách gì giúp Phương Lan không?