Mong sự giúp đỡ từ các mẹ có lòng hảo tâm trên webtretho!
Em vào Hội Quán mong nhận được sự giúp đỡ từ tất cả những ái có tấm lòng hảo tấm ( Nhân ái như tên của Hội Quán). Em ko xin cho mình, em xin giúp cho một người mẹ không biết chữ. Khờ dại để rồi bây giờ đứa bé sinh ra phải chịu khổ đau, bệnh tật, không được như những em bé khac và không có tình thương của người cha, hay của những người thân trong gia đình...Lại suýt chút nữa thì hại em bé rơi vào cảnh bị bon xấu " buôn " qua đường dây buôn người, chỉ vì cái sự không có chữ, khờ dại tin người mà bị bọn ngươiì xấu lừa ngạt. Phải chạy trốn từ Bắc vào Nam...chịu cảnh tha hương không nhà cửa. Em bé ấy 13 tháng nhưng chỉ được 7.5kg. Nhìn người gầy còm khô đét, ăn ko đủ thì lấy gì mặc nên em có giúp đỡ một ìt quần áo và sữa cho bé uống, nhưng sự giúp đỡ của em cũng hạn chế vì em vừa học vừa làm, cũng ko khá giả, nên em vào đây để cầu mong sự giúp đỡ từ các mẹ có con sẽ hiểu, các chị có chút ít quần áo cũ con mình không sử dụng đến nữa...có thể làm từ thiện cho bé ấy để bé không còn phải đói rách khi trời lạnh sắp đến, bé ở vùng Lâm Đồng. Mưa quanh năm nên lạnh lăm!
Các chị giúp đỡ bé với nhe!
Gửi đến các mẹ và gia đình lời chúc sức khoẻ, gia đình hạnh phúc...!