Ngày hôm qua em đã đến tìm hiểu gd Bé Hiếu , vì trên địa chỉ người ta kg viết rõ tên đường nên em phải đến nhà bà phó chủ Tịch phường để tìm hiểu , bà ấy có dẫn em đến nhà Bé Hiếu. Ngồi nói chuyện với bà bà ấy bảo : gd bé Hiếu thuộc diện hộ nghèo trong phường, bà ấy cũng đã ký giấy hộ nghèo cho họ để bé H được giảm viện phí . Bé ấy vẫn chưa mổ vì chưa có đủ tiền , thêm nữa cách đây hai ngày bé ra ngôài ngõ chơi bị con chó rượt nên ngã gãy tay . Đã hơn 7 tuổi rồi mà nhìn ốm yếu lắm , người chắc được mười mấy cân, da bọc xương thôi. Mẹ bé nói bé kg thể đi bộ được 100m, bé vẫn đi học nhưng khi về ba mẹ phải đưa đón vì sức khoẻ bé quá yếu nên kg thể tự đi về đựoc . Chi phí mổ của bé lên tới 30triệu chứ kg phải 10t như trrong báo ghi đâu ( 30 triệu đấy là bệnh viện đã giảm giá cho bé vì gd bé thuọc diện hộ nghèo rồi đấy chị à ). mẹ bé và bà PCTich nói năm 2001 chi phí mổ của bé đã là 12triệu rồi. Đợt vừa rồi báo CA Tp HCM có ra và mang tặng 10triệu đồng , nhưng vì chưa đủ tiền để mổ nên bốmẹ bé mang tiền đi gửi tiết kiệm đợi đến khi có đủ tiền rồi mói mổ .Khi đi khám BS , BSĩ hỏi khi nào có tiền để mổ, miễn là có tiền bệnh viện sẽ mổ, nhưng bố bé chỉ cười vì kg có tiền , BS bảo tháng 8 nhé , nhưng mà bốbé cười , BS cũng hiểu nên bảo thôi tháng 10 mổ. Vậy là quyết định tháng 10 bé sẽ mổ. Khi em đến ba bé đang đi xe chưa về , nên chỉ nói chuyện đựoc với mẹ bé . Nhà cũng hoàn cảnh....Chị xem thế nào liệu có thể kêu gọi quyên góp hay làm sao đó được kg chị ,Đấy là tình hình của ngày hôm qua em đến nhà bé chị à .
Vậy chị nhé
Một cháu bé mắc bệnh tim không có tiền mổ
8:09, 29/04/2006
--------------------------------------------------------------------------------
Cháu Bùi Lê Minh Hiếu.
Số tiền mổ tim cho cháu Hiếu, 7 tuổi, khoảng hơn 10 triệu đồng. Nhưng gia đình cháu hiện đang sống trong ngôi nhà hơn chục mét vuông, và chẳng có đồ đạc gì đáng giá trăm nghìn.
Sinh ra trong một gia đình nghèo, 3 tháng tuổi, cháu Bùi Lê Minh Hiếu, ở tỉnh Thừa Thiên - Huếđã mắc bệnh tim. Do hoàn cảnh khó khăn không được điều trị kịp thời, tháng 11/2001, Hiếu bị biến chứng sang ápxe não, phải mổ cấp cứu thay động mạch chủ và nằm điều trị cả tháng ở Bệnh viện Trung ương Huế.
Từ đó đến nay, cháu rất yếu. Bao nhiêu tiền bạc kiếm được, bố mẹ phải dành hết mua thuốc điều trị cho con mà vẫn không đủ. Những chỗ thân quen có thể vay mượn, bố mẹ cháu cũng đã nhờ cả rồi. Vào những ngày thay đổi thời tiết, Hiếu thường xuyên đau ốm. Khổ nữa là mỗi khi vui đùa với bạn bè, Hiếu cũng có thể bị ngất bất cứ lúc nào. Bởi thế, mẹ cháu phải ở nhà trông con, không có điều kiện làm kinh tế.
Cuộc sống gia đình hiện nay chỉ trông vào thu nhập ít ỏi của bố cháu là anh Bùi Văn Thanh, làm nghề đạp xích lô. Bác sỹ điều trị cho hay, khi nào Hiếu nặng trên 10kg thì có thể mổ được. Thời điểm này, cháu đã được gần 14kg.
Nếu không được mổ sớm thì khả năng suy tim sau này rất dễ xảy ra. Vợ chồng anh Thanh trước đây từng là bộ đội, sau chuyển ngành về Xí nghiệp Cao su Thuận Hóa. Lúc xí nghiệp giải thể, anh Thanh đi đạp xích lô, còn vợ anh ở nhà trông đứa con đau ốm.
Bà Đoàn Thị Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND phường Phước Vĩnh xác nhận, từ nhiều năm qua, kinh tế của gia đình anh Thanh gặp nhiều khó khăn. Hiện họ không còn khả năng xoay xở tiền bạc để đưa con đi chữa bệnh. Được biết, số tiền mổ tim cho cháu khoảng hơn 10 triệu đồng. Gia đình anh Thanh hiện đang sống trong ngôi nhà hơn chục mét vuông, và chẳng có đồ đạc gì đáng giá trăm nghìn.
Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Thanh, Báo CAND kêu gọi bạn đọc hãy giúp đỡ cháu Hiếu tiền mổ tim.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Anh Bùi Văn Thanh, số 60 kiệt 93, phường Phước Vĩnh, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, hoặc Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội

