Em đang có một chuyện băn khoăn:


Hàng xóm đối diện với nhà chị gái em là 1 gia đình có 4 người: 2 ông bà nội, 2 bố mẹ và 1 đứa con trai 2 tuổi.


Cả nhà 3 thế hệ sống chung trong 1 căn nhà 1 gian + 1 bếp. Tổng cộng cả nhà và bếp là khoảng 30m2. Điều kiện sống rất khó khăn. Nghe nói ông nội cháu bé trước đây là cán bộ nhà nước, nay đã về hưu. Bố và mẹ của bé làm công nhân (gần đây em nghe nói người bố này bị đi tù vì dính líu đến ma túy). Bố mẹ đi làm có khi cả tuần mới về nhà, gửi cháu bé cho 2 ông bà nội nuôi.


Hàng ngày em chứng kiến cảnh ông bà nội "nuôi" cháu bé mà đau lòng quá: Cháu bị nhốt trong nhà, lúc nào cũng đứng bên rào gỗ nhìn ra ngoài đường. Lúc nào "thoát" ra được là cháu chạy rất nhanh ra đường chơi, nhưng chẳng được mấy phút thì người ông của cháu la mắng quát cháu bắt vào nhà.


Nếu nó không nghe là ông ra kéo tai nó xách vào. Em dùng từ "xách" là rất chính xác vì ông cao thế mà chẳng bao giờ ông véo tai cháu mà lại phải cúi lưng xuống. Khi ông lôi tai nó ông cũng đi không đi chậm lại mà thằng bé phải kiễng gót chân chạy theo ông. Nhìn những ngón chân xinh xinh của nó nhón trên mặt đường chạy lút cút bám theo cho kịp ông mà em thấy xót cháu quá. Em cũng có con 6thangs tuổi, em còn có 2 cháu gọi bằng dì, một cháu 3 tuổi, 1 cháu mới sinh. Nhìn thằng bé kia hàng ngày bị đánh bằng xương quạt, bị tát, bị la mắng, bị nhốt... mà em thấy như con mình bị hành hạ.


Chưa khi nào em thấy ông ấy nói với cháu nội một lời âu yếm. Anh rể em bảo "có lẽ ông ấy cũng đáng thương, vì phải chăm trẻ con ở tuổi 70 là một việc rất mệt" (anh ấy là người nước ngoài). Nhưng em nghĩ đi nghĩ lại thấy tội cho thằng bé cháu 2 tuổi quá.


Em nên làm gì để giúp cháu hả anh chị? Nhờ chính quyền? Nói chuyện với hàng xóm khác để cùng nhắc nhở ông?... em thấy cách gì cũng khó!


Em xin anh chị lời khuyên để nếu có thể thì sẽ giúp được cháu bé.


Bố mẹ cháu chắc là cũng ít học + kinh tế khó khăn nên không quan tâm nhiều.