Kêu gọi các bạn cùng làm việc hữu ích cuối cùng cho bé Trân!!!
Các bạn ơi, mình có ý kiến thế này, nếu thấy OK thì các bạn cùng làm với mình, còn nếu không OK thì đừng chê mình lẩm cẩm nhé:
Cá nhân mình nghĩ là bé Trân không còn hy vọng nào hết, và nói như một mẹ đã nói, thà rằng bé ra đi còn hơn sống thực vật. Việc bé ra đi làm tất cả các bà mẹ như chúng mình đau lòng, và những người có lương tri còn đau lòng gấp bội khi nghĩ đến những phút giây khủng khiếp - nguyên nhân cướp đi sự sống của bé!!! Mình thật sự muốn trào nước mắt khi nghĩ đến điều này, và mình đề nghị các bạn - tất cả chúng ta - cùng dành một bữa ăn chay cầu nguyện cho bé ra đi thanh thản. Mình chỉ đơn giản nghĩ là nếu số đông cùng tập hợp lại (dù chỉ trong tâm tưởng), thì ý nguyện của số đông cũng sẽ giúp bé ra đi dễ dàng hơn. Cũng giống như khi thầy Thích Nhất Hạnh lập đàn giải oan, thầy đã kêu gọi mọi người - không phân biệt tôn giáo - cùng giúp sức để đàn tràng giải oan có kết quả bằng cách cùng mở kinh cầu nguyện và hướng tâm vào công việc giải oan.
Thực sự thì mình không theo Phật Giáo, nên diễn đạt có lẽ không đúng và rõ ràng lắm, mình chỉ có cái tâm như vậy thôi. Các bạn có đồng lòng với mình thì chúng mình cùng thực hiện nhé.