(CATP) Hoàn cảnh bé Võ Hồng Quân (SN 2006) con anh Võ Văn Trang (SN 1971, ngụ khối 7, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) thật đáng thương. Khi sinh ra, bé khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác nhưng cách đây ba tháng bỗng phát bệnh, sốt cao, da xanh tái, đưa đi khám phát hiện bé mắc bệnh ung thư máu. Thương con, vợ chồng anh Trang bán hết đồ đạc trong nhà, gửi hai con (11 tuổi và 8 tuổi) cho hàng xóm rồi đưa bé nhập Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Được vài ngày, vợ anh nói đi làm thêm kiếm tiền nhưng đã bỏ bố con anh đi mất dạng. Ở quê, anh Trang sống bằng nghề làm rẫy thuê, nhà rất nghèo, người cha bất hạnh bật khóc khi kể về hoàn cảnh. Anh rất thương bé Quân nhưng cũng không nguôi thương nhớ hai con đang sống nhờ hàng xóm. Hiện nay, để giữ mạng sống bé Quân phải truyền máu liên tục, từ 6 đến 8 đơn vị máu/tuần, mỗi đơn vị máu giá 500 ngàn đồng. Tiền thuốc đặc trị hàng ngày cũng rất nhiều. Hàng ngày cha con anh phải sống nhờ vào bữa cơm từ thiện của bệnh viện. Rất mong những cánh tay giang rộng cứu giúp cha con bé Quân vượt qua bất hạnh. Bé Quân đang điều trị tại phòng 1, lầu 2, khoa Nhi, Bệnh viện Ung bướu TPHCM.
Xin các mẹ trên diễn đàn hãy giúp bé! cám ơn nhiều lắm ạh.