Năm 2005, bé Nguyễn Thị Kim Ly ở ấp An Hoà, xã Trung Thành Tây, Huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đã trở nên rất nổi tiếng vì được chương trình " Chuyện lạ Việt Nam" VTV3 công nhận là cô bé nhỏ nhất Việt Nam : ly sinh năm 2002 nhưng chỉ cao 50cm và nặng 3,4 kg (khi mới chào đời cô bé hạt tiêu này chỉ nặng vỏn vẹn 800g). Thế nhưng hiện nay Ly nổi tiếng không chỉ vì nhỏ bé mà còn bởi bệnh tim hở van hai lá, thông liên thất nặng làm cho bé hay ngộp, xỉu bất ngờ.
Theo các bác sĩ ở bệnh viện Nhi Đồng 1 nếu không kịp thời phẫu thuật, chứng bệnh tai ác này sẽ cướp đi sinh mạng của bé bất cứ lúc nào. Nhà không ruộng vườn, cha mẹ bé phải gửi bé cho bà ngoại?(bà Nguyễn Thị Hà, đã hơn 60 tuổi) để đi theo ghe gặt lúa mướn, thảng hoặc mới về ngang nhà đưa ngoại ít tiền, nhìn con với những cơn thở khó khăn rồi lại nuốt nước mắt đi tiếp...
Số tiền để mổ tim cho bé Ly theo dự kiến phải đến hơn 2.600 usd. Nhưng cha mẹ bé cho biết dù có bán hết nhà cửa, ghe cộ vẫn chỉ đủ làm vài xét ngiẹm cho con.
Hy vọng qua bài viết này , các bạn sẽ cùng chia sẻ để giúp cô bé hạt tiêu Kim Ly tìm lại nhịp đập của trái tim bình thường.