Gửi các mẹ!


Cô họ của mình hiện nay đang đi vận động mọi người làm công đức đấy giống như mình hay đi chùa, mình cũng thấy thương cô vi vừa đi làm vừa đi kêu gọi mọi người, mình biết cô là một người rất hay làm từ thiện và đóng góp xây dựng chùa. Hiện nay cô đang kêu gọi mọi người tham gia xây dựng ngôi chùa ở Bắc NInh cổ, mà chùa đang xây phần dãy nhà để dành cho những người không gia đình, hay khước duyên, trẻ em mồ côi cha mẹ, người già không nơi nương tựa. Vậy mẹ nào có tấm lòng hảo tâm hay tham gia nhé. Số ĐT của cô là 9361368 hay DD 0913559972 ccô tên là Như Ý.


Mình trích yêu lịch sử ngôi chùa nhé.


SƠ LƯỢC LỊCH SỬ CHÙA VINH PHÚC (QUAN ĐỘ)


Đạo Phật truyền đến Việt Nam vào khoảng đầu thế kỷ Tây Lịch. Đến cuối thể kỷ thứ hai, Việt Nam đã thành lập được một trung tâm Phật Giáo quan trọng trong vùng, thường được gọi là trung tâm Phật Giáo Luy Lâu nay thuộc tỉnh Bắc Ninh, phía Bắc thành phố Hà Nội. Luy Lâu nay là thủ đô của Xứ Giao Chỉ, tên cũ của Việt Nam, và là một trạm nghỉ chân quen thuộc của các nhà truyền giáo đạo Phật người Ấn Độ.


Trung tâm Phật giáo Luy Lâu, vinh dự đón tiếp các vị Tổ đầu tiên đến truyền bá Phât giáo vào Việt Nam; ngày này đến bất cứ nơi nào trên mảnh đất Bắc Ninh-miền quê “địa linh nhân kiệt”, cũng đầy ắp những kỷ niệm lịch sử được kết tinh trong những di sản văn hoá tiêu biểu ở khắp các làng của vùng đất này. Vào thời nhà Nguyễn tại làng Quan Độ dân làng đã thành tâm kiến trúc xây dựng một ngôi chùa lấy tên là “Vinh Phúc Tự” thật là trang nghiêm hoà nhã mang đậm màu sắc cổ kính nổi tiếng một thời ở vùng quê hương quan họ khắc sau tâm khảm của người dân việt. Sau những tháng năm đã trải qua nhiều cuộc chiến hầu hết các công trình kiến trúc đặc sắc nói chung và Phật giáo nói riêng đều bị huỷ hoại, trong đó ngôi chùa Vinh Phúc. Đã trải qua nhiều năm dân làng trung tu Ngôi chùa Cổ kính ấy nhưng không tránh khỏi những cuộc chiến tranh khốc liệt liên tiếp tàn phá.


Sau này đất nước hoàn toàn giải phòng Bắc – Trung – Nam, non sông liền một giải, nhân dân làng Quan Độ luôn luôn biết ứng phó với hoàn cảnh trong mọi tình huống, khắc phục được những sắc thái của một nền văn hoá Phật giáo gắn chặt với nền văn hoá dân tộc, nhân dân tại đại phương đã trùng tu chùa có một ngôi Tam Bảo để mọi người khắp nơi về bái tu học.


Ngày nay trong sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, những di sản văn hoá quý giá của quê hương Bắc Ninh đang được bảo tồn và phát huy, góp phần xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hiến Kinh Bắc. Nhân dân tại địa phương đã sớm ý thức được phương châm của Giáo Hội là “Trưởng dưởng đạo tâm trang nghiêm giáo hội”, nên càng ý thức sâu sắc sức mạnh vạn năng của sự đoàn kết. Từ trước đến nay ngôi chùa này mong muốn có hình bóng sư về trụ trì. Nhân duyên đã đến toàn thể nhân dân và chính quyền địa phương đã thỉnh mới Đại đức Thích Thiện Hạnh về trụ trì và hướng dẫn phật từ gần xã tu học.


Tôi hội đủ duyên lành về chùa Vinh Phúc (Quan Độ) để tiếp nối sứ mạng của chư Phật và chư vị Tổ Sư. Xét thấy ngôi Cổ tự này có trên 200năm, thiếu người kế thừa xây dựng trung tu với sự bào mòn của năm tháng, nắng sương gió, trải hàng trăm năm không còn đứng vứng hư mục sụp đổ rất đau thương. Hiện nay nơi này là bãi đất trống chỉ còn có những hình ảnh chùa mục nát, không thể đứng nhìn thấy cảnh chói mưa chang, mà lòng sót thương vô hạng, thương cho đạo tràng cổ tự này ngày tháng sắp đi vào dĩ vãng, thương cho toàn thể Phật tử thập phương thiện tín đến lạy lễ lại không có nơi nương tựa tu tập.


Thời gian vừa qua chúng tôi đã trao đổi với các cấp chính quyền tại địa phương, đồng ý chấp thuận cho phép xây dựng ngôi Tam Bảo và nhà Tổ thờ cúng quý vị Phật tử quá cố,
phòng xá tăng ni phật tử khắc nơi đến tu học, xây nhà ăn-bếp và nơi vệ sinh công cộng, nhà dưỡng lão và trẻ mồ côi (những người thiếu phước duyên không ai chăm sóc cũng những đứa bé không nơi nương tựa).
Chúng tôi thành tâm khuyến thỉnh quý vị tham gia vào công cuộc Đại Phúc Đức này. Đây là Đại Nhân duyên, một cá nhân hay một tổ chức nào dù có trí tuệ và tâm huyết đến mấy cũng khó có thể thực hiện trọn vẹn những ý tưởng tổng hợp trên. Tuy bất lực trước cảnh thị suy của thế cuộc, nhưng lòng vẫn nguyện, dẫu thân tôi có đói khổ, rách rưới cũng không màng, chỉ mong sao đạo tràng Vinh Phúc sớm có được sự ủng hộ phát tâm trợ duyên đóng góp công sức, trí tuệ, tài lực, vật lực…của quý vị và niềm động viên khích lệ lớn đối với chùa nói chung và nhân dân địa phương nói riêng để có văn hoá tâm linh, nhân dân địa phương nói riêng để có văn hoá tâm linh, nhân dân và Phật tử bốn phương thường lui tới để có nơi tu học nghiên cứu giáo lý Phật Đà.


Trước khi dứt lời, chúng tôi chân thành tri ân cảm niệm công đức toàn thể quý vị, nguyện cầu chúc hồng ân Tam Bảo gia hộ quý vị cùng gia đình thâm tâm an lạc, vạn sự cát tương.


ban kiến thiết xây dựng chùa Vinh Phúc


Trụ trì


ĐẠI ĐỨC THÍCH THỆN HẠNH


PS: Mong các mẹ tham gia và đừng nghĩ là mình có ý gì nhé vì có giấy công nhận thật sự.(Các mẹ ở Bắc Ninh hay tham gia xây dựng quê hương). Vì mình nghĩ nếu sau này chúng ta thấy em nào có hoàn cảnh không cha mẹ thì sẽ nhờ Chùa để các em có nơi ở đúng không các mẹ.