Hai bé này sinh tháng 9.2003 và 11.2004
, quê ở Hưng Yên. Khi bé lớn 1 tuổi thì cha mẹ đã có em, mở hàng bia hơi kinh doanh ở 89 Phố Vọng, khi thành phố cấm để xe máy trên vỉa hè nên kinh doanh thất bại, vỡ nợ và hiện còn nợ khoảng 170 triệu đồng. Hiện giờ mỗi ngày bố bé đi mua ổi ở cách nhà thuê (ở đê Bát Tràng, qua cầu Chương Dương rẽ trái) 3-4 km, rồi về chở vợ và 2 đứa con sang bán ở đường Kim Mã. Trời lạnh mấy cũng phải đi vì khoản 170 triệu là vay ngân hàng, phải trả lãi hàng tháng. Rất may là trong 170 triệu này, bố bé mới chuyển được 70 triệu sang dạng trả dần trong 3 năm, số còn lại đợi bán đất của ông bà nội ở quê thì trả, nhưng 1 năm nay không có người hỏi mua. Bởi vậy, dù vợ bán ổi và chồng chạy xe ôm chịu khó vất vả nhưng vẫn không có tiền cho con đi học mẫu giáo, lần nào em đi qua cũng thấy 3 mẹ con thất tha thất thểu, quần áo con lôi thôi, mẹ thì gầy xơ xác
mặc dù mới 24 tuổi, trời rét căm căm em rất thương. Thế mà mẹ bé nói bây giờ là còn đỡ, thuê được nhà, còn trước phải gửi đứa lớn về quê, đứa bé thì cha mẹ đi bán hàng đêm ở Cầu Diễn cũng phải tha lôi đi đến 1-2g đêm mới về, may quá 2 bé khỏe mạnh, không ốm đau gì.