Thông báo với các mẹ hôm thứ 7 mình và AX cùng một người bạn đã đi cùng Chi sang thăm các bé rồi. Bé Quang đã được đổi tên thành Thiên Lập, vì đã có bé khác tên Quang. Bé nhỏ lắm , nhưng bú sữa rất giỏi , mỗi lần bú được 120cc đấy các mẹ ạ. Thương bé lắm, mặt toàn vết muỗi cắn , vì mẹ của bé đã bỏ bé ở thùng rác :evil: :evil: :evil: Mình thấy ghê sợ người mẹ đó quá - không biết cô ta có bị thần kinh không mà lại làm như vậy :evil: , mình vẫn mong là cô ta bị thần kinh để tin rằng trên đời này không có người mẹ tồi đến thế, nhưng không lẽ mẹ của tất cả các bé ở đó đều bị thần kinh hết sao???


Ở đó còn có một bé gái nữa cũng mới đến , mẹ bé cho bé vào túi nilon và để ở cửa chùa :evil: , bé nhỏ xíu, mới được khoảng vài ngày tuổi thôi , không biết mắt bé làm sao ý các mẹ ạ , có một vòng màu đỏ ở xung quanh lòng đen mắt, mẹ Kucku chẳng biết thế là bị sao nữa - nghe nói thứ 5 hàng tuần có bác sĩ đến khám cho các bé - đành phải đợi đến hôm đó vậy.


Nhìn các bé mà mình không cầm được nước mắt các mẹ ạ :( các bé thiệt thòi quá, ngay cả ngày chào đời của mình , chắc lớn lên các bé cũng chẳng được biết.


Mẹ nào có điều kiện đến thăm các bé thì không nên đưa tiền cho các mẹ ở đó nhé, dù sao thì cũng lại qua tay một người khác, các mẹ cứ mua sữa Dielac cho bé - mua loại hộp giấy thôi cho tiết kiệm - để còn mua được nhiều :d Chi, Thuỷ Nguyên, mẹ Kucku đã mua Dielac hộp thiếc - đủ để đựng cho bé rồi. Lần sau đến mình cũng sẽ mang hộp giấy.


Các mẹ ở đó mình thấy còn hơi ít kinh nghiệm và đôi lúc chăm chưa được kỹ lắm, mẹ nào nhiều kinh nghiệm thì truyền lại cho các mẹ ở đó với nhé !