Chào các chị,


Chủ nhật 28/9 vừa rồi em và 2 người bạn có lên trung tâm thăm các cụ và các cháu. Sau đây là chi tiết chuyến đi của bọn em:



Đầu giờ chiều CN, 28/9, 3 anh em xuất phát. Nơi sẽ tới thăm la “Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật xã Thụy An, Ba Vì” (đường đi Suối Hai)



Mấy anh em chuẩn bị 6 thùng bánh quy (Huu Nghi) tương đương với 260 gói, 15 bịch Bim Bim (300 gói) ,3 tui keo mút (40 chiec/goi), 9 gói bánh vừng dừa to (dự đinh là tặng 9 gói bánh này cho các chị nhân viên chăm sóc ở đó), 50 quyển vở cho 15 cháu đi học, 2hộp sữa Dielac cho tre so sinh, 2 bọc bỉm sơ sinh (250 chiec)......định là mỗi người (cac cụ+các cháu tàn tật) được 1 hộp bánh + 1 bim bim.......Cũng xin nói qua là trung tâm đang nuôi 148 cụ già+người trung niên có bệnh không nơi nương tựa, 90 em 3-10 tuổi tàn tật và 24 em bé sơ sinh 2-7 tháng tuổi (khoảng 50% số bé sơ sinh có bệnh trong người), 15 em đang hoc cấp 1-2



Trung
tâm này thuộc xã Thụy An huyện Ba Vì, gần Đầm Long, mà ở xã đó còn có mấy trung tâm nuôi trẻ câm điếc+ trung tâm điều trị người tâm thần nữa cơ!! Mấy anh em suyt vào nhầm trung tâm trẻ câm điếc..xe đỗ ở cửa, chúng nó ùa ra mở cổng...hỏi tên anh GĐ thì không phải...nhưng thấy lũ trẻ câm điếc cũng thương nên em chia cho chung no goi kẹo mút mang theo...khổ quá…tranh nhau ăn...(Nếu lần sau đi nhất định sẽ chuẩn bị thêm phần quà cho chỗ này)



Xe đi thêm 1-2 km nữa thì tới Trung Tâm người già và trẻ tàn tật Thụy An (đúng nơi mình định tới)...có chú Hồng (GĐ mới) ra đón.. GĐ cũ la chú Phẩm...Sau màn bắt tay chào hỏi..em nhờ chú dẫn đi từng khu..Có 7 khu nhà tất cả ...Khu nhà nói chung trông cũng cũ rồi, đổ trần 1 tầng…không co gì đáng kể bên trong ngoài mấy cái cũi và giường chiếu…



-Khu đầu tiên mấy anh em vào la khu cho trẻ tàn tật..khoảng 45 em (5-10 tuổi)..sống trong 2 nhà….chúng nó tội lắm..bé thì què quặt hết chân tay lết trên sàn, bé bị môi hở hàm ếch, bé thì khóc dở mếu dở cả ngày, bé thì chậm phát triển nằm 1 chỗ….Nhà số1 bọn em đi..chúng nó còn khôn-biết ra ăn tranh bánh kẹo, khi sang nhà số 2 thi tuyệt nhiên chẳng đứa nào tranh cả (vì “chậm phát triển” thì có biết gì đâu ma tranh giành)…Thấy 1 cô đang ngồi ghế thấp, xung quanh la 3-4 chậu nhỏ đựng cơm trộn…đút lần lượt cho mấy cháu không có khả năng tự ăn…bé nằm bé ngồi chờ cô xúc cơm…Vào trong phòng thì có 1 cháu 7-8 tuổi đang ngồi khóc dở mếu dở trên giường..em bóc cho nó keo mút..nhưng ngậm vào thì rơi vì cũng không co khả năng giữ được kẹo trong mồm...tội quá. Em hỏi chú Hồng GD..sao 20 em tàn tật thế này mà có mỗi một cô trông..chú ấy nói: biên chế chỉ có vậy, mỗi cô lương 1.5 tr mỗi tháng..ngày thường thi 2-3 cô, hôm nay 1 cô thôi, luân phiên nhau trực đêm+ trực cuối tuần…1 mình ngồi đút cho 20 đứa trẻ con khóc dở mếu dở em cũng thấy phục thật…Trước lúc đi sang khu nhà khác em có đút vào túi áo chị này 50K..bảo “biếu chị ăn quà”….



- Sau đó thì mấy chị dẫn sang khu sơ sinh…..24 bé từ 2-7 tháng tuôi..có khoang 50% số đó có bệnh trong người (môi hở hàm ếch, xương chân tự gãy, u não, mụn đầy người)…còn lại 50% thì đáng yêu lắm, các mẹ luyện cho vừa nằm vừa tu sữa..bé nào cũng trắng cũng bụ, các bé đang tuổi tập lẫy nên các mẹ thả trên chiếu…lẫy đè lên người nhau rồi ”kêu ẹ ẹ”..yêu va ngoan lắm…ít đòii bế..nào la Trà Mi, Thương Thương, Minh Phương..toet toet cười… …Các cô bảo mỗi ngày chừng 100 bỉm+tã giấy và 3 hộp Dielaccó lẽ sang tuần em lại lên nữa để mang bỉm+ sữa cho mấy bé…Lên đó thấy còn ít đồ chơi xúc xắc..chắc em sẽ mua thêm lần tới…..



- Tiếp đó là xe đẩy chở mấy thùng bánh quy đi sang khu người già…có khoảng 148 cụ sống trong 5 dãy nhà..mỗi nhà 5 phòng, khoang 2-5 người/phòng tùy cỡ phòng (noi là cụ thôi nhưng vẫn xen lẫn người trung niên có bệnh) khoang 30% số đó là tàn tật….các cụ thấy khách về tặng bánh thi thích lắm..”cảm ơn các cô các chú” lia lịa




- Còn lại 3 nhà trẻ nuôi 50 bé tàn tật 3-7 tuổi (chủ yếu là chậm phát triển)…không co khả năng tự bóc bánh kẹo mà phải bón cho ăn…nằm hoặc ngồi chơi trong cũi thôi…Cũng không ở lâu chơi vi khu vực đó hơi hôi hôi…trẻ con nó vệ sinh ra giường luôn ma!!!




Còn dư 1 thùng bánh quy thì chia hết cho các cô chăm sóc…động viên các cô chăm cháu…


Em xem sổ ghi lai một vài đoàn tới thăm thì thấy người ta mang Xa Phong giặt, Mi Chính+ Đường lên nhiều..em nghi cung kha thiết thực..Chú Hồng GĐ có nói la 15 em đi học được nhà nước cho tiền học..nhưng còn tiền đóng XD trường+quỹ lớp thì chưa biết lấy nguồn nào…con thiếu 7 em chưa đóng tiền XD..nên 3 anh em để lại 700K cho 7 cháu..hi vong số tiền được sử dụng đúng mục đích…Trông chú Hồng GD cũng hiền lành và vợ chú ấy cũng làm hộ lý ở đây….



Thăm ở đó chừng 2 tiếng…5 pm bọn em về HN….Còn 1 bịch BIM BIM, xe quay lại chỗ mà lúc đầu suýt vào nhầm(trung tam phuc hoi chuc nang trẻ khuyết tật)..hi vọng gặp lại lũ trẻ câm điếc..chia cho chúng nó..nhưng đang giờ ăn, không gặp được..em gửi lại cho anh bác sỹ..nhờ anh ấy chia hộ cho mấy cháu...




Tối về nằm mà cứ suy nghĩ miên man….cùng 1 kiếp ngươi thôi sao mà khổ thế…..



Xem ảnh slideshow



http://s435.photobucket.com/albums/qq80/fs128/?albumview=slideshow


(nếu được yêu cầu download FLASH thì click YES)