Mừng nhà mới nhé.


Mở hàng ở nhà mới, mình gửi mấy tấm ảnh bé bị bỏng ở BV NĐ2 để các bạm có thông tin ( đây là trường hợp người dân tộc mà chị Bi rain đã nói). Mình không mở topíc mới vì bé đã khỏi (bé nằm viện hơn 1 tháng), được xuất viện. ...nhưng chưa về nhà vì chưa có tiền đóng viện phí. Cả nhà kéo nhau ra 1 góc hành lanh BV, trải chiếu nắm ở đó, vì không được nằm trong phòng bệnh nữa.



Hình bé bị bỏng


Đằng trước và đằng sau đều bị phỏng


Cả nhà nằm ở một góc hành lang, trời mấy bữa nay mưa bão , gió lạnh, thật là tội nghiệp


Biên lai viện phí của bé. Cả nhà là có bố bé biết nói tiếng Việt, nhưng nói lơ lơ mình nghe mãi câu được câu mất:Sick:



Sau khi gặp gia đình, mình có vào phòng hành chính khoa xin các bác sĩ cho bé được vào phòng ở tạm, vì bên ngoài rất gió lạnh. Lúc đó bác sĩ hứa sẽ thu xếp vì phòng cũng chật hết rồi. Chưa biết tối nay ra sao nữa! Tình hình viện phí miễn giảm thế nào, có ai giúp không ...cũng chưa biết. Mai mình sẽ ĐT lên khoa Phỏng hỏi lại xem sao.


Tiếc quá vì hôm nay vào BV không đem theo tiền , nên cũng không cho bé được để bồi dưỡng. Nhìn bé ốm tong teo, sẹo đầy mình đỏ hỏn...thương thật là thương.! Không biết ngày mai còn kịp không ???


Hội mình cũng chẳng có quỹ để xử lý nhanh trong những trường hợp thế này, nhìn mà không giúp được ...thật là tội !