Các mẹ ơi


BS Nguyễn Lân Hiếu (Khoa Tim - BV Bạch Mai) vừa đến chỗ mình làm việc. Tình cờ BS kể rằng trong Khoa đang có 1 em bé gái 7 tuổi cần mổ tim mà chưa có đủ tiền để mổ. Bé tên là Trang 7 tuổi, người dân tộc Tày ở Tuyên Quang, vùng đặc biệt khó khăn (135) nên rất nghèo. Bé bị "bệnh còn ống động mạch, tăng áp động mạch phổi".


BS Hiếu nói rằng chỉ cần 5 triệu nữa thôi là đủ: ca mổ chi phí hết 1.000 USD, nay gia đình bé vay mượn đã được gần 10 tr. Sáng nay trong cuộc họp giao ban của BV, BS Hiếu đã kêu gọi các bác sĩ và y tá trong khoa được gần 2 tr nữa, nhưng thế vẫn chưa đủ.


BS Hiếu bảo nếu bé 6 tuổi thì đã được nhà nước miễn phí rồi, nhưng đằng này nó lại 7 tuổi !


Nghe xong chuyện mình buột miệng nói là có thể kêu gọi mọi người giúp được đấy, thế là BS Hiếu lấy điện thoại ra gọi ngay vào Khoa bảo "Đừng cho bé Trang ra viện, có thể sẽ xin được kinh phí! " (Xin lỗi các mẹ, mình mạo muội nói liều mà chưa hỏi ý kiến mọi người. Nhưng mình nghĩ cứ đưa bé đi đi về về vất vả quá mà số tiền thiếu cũng không bao nhiêu).


Vậy chúng mình có thể giúp trường hợp này không các mẹ ơi?


Bé đang nằm khoa C1 của Bạch Mai.


Mình mong hồi âm sớm từ các mẹ.