Sáng nay mình mới đọc được tin này ở báo Thanh niên.
Cháu bé cần 4.000$ để mổ tim.
Chị Loan ơi, trường hợp này mình cùng giúp có được không ạ???
Nhờ các mẹ ở TP Hồ Chí Minh xem xét xem thế nào
:8:
Xin hãy cứu sống một cháu trai trong vùng giải tỏa
22:28:22, 10/08/2006Đặng Ngọc Khoa
Cháu Phạm Anh Kiệt trên giường bệnh
Cháu nằm đó, im thin thít. Hơi thở khó nhọc, những đầu ngón tay tím tái. Đau đớn vì tim bẩm sinh, giờ đây lại viêm phổi nặng, mạng sống của cháu đang tính từng ngày.
Cách nay chỉ một năm thôi, ngày đầy tháng, cháu được đặt tên Phạm Anh Kiệt, bao người trong xóm tranh nhau bế bồng mà giờ đây họ phải gom góp mỗi người vài ba chục ngàn đồng giúp cha mẹ cháu đưa con vào Sài Gòn chạy chữa. Mẹ cháu - chị Nguyễn Thị Xuân rơm rớm nước mắt: "Vợ chồng em hiếm muộn, sinh được cháu mừng hơn bắt được vàng. Ngờ đâu, cháu lại bị đau tim. Khi phát hiện, bác sĩ ở Đà Nẵng vừa đi thụt lùi vừa nói, tim cháu thông cả hai đường ra, nếu không mổ không sống được!".
Vậy là, anh chị tức tốc đưa con ra BV Trung ương Huế. Bác sĩ chụp X quang, ghi: "Bóng tim to, dấu tăng áp rõ". Đến khi siêu âm, lại ghi rất nhiều dòng tiếng Pháp và cho biết, cả van 2 lá, van chủ, van 3 lá và van phổi đều có vấn đề! Tin quá buồn, anh chị đưa cháu về lại xóm nhỏ ở vùng ngoại ô tổ 14, thôn Hòa Phú I, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), kêu người bán gấp căn nhà nhỏ để chữa bệnh cho con. Nhưng nhà không bán được do nằm trong vùng giải tỏa. Thương tình, một số người cho mượn đỡ ít tiền chờ khi nào áp giá đền bù, trả lại sau. Bán đổ bán tháo vật dụng trong nhà, cộng thêm tiền vay được khoảng 20 triệu đồng, hai vợ chồng theo tàu chợ đưa con vào Sài Gòn.
Vào đến Viện Tim TP.HCM, giá cả Sài Gòn cao ngất trời, tiết kiệm hết mức, lây lất mấy tuần, tổn phí thuốc men, ăn ở, đi lại, cha mẹ cháu vẫn không sao đăng ký được tên con vào danh sách mổ do có quá nhiều bệnh nhân. Họ khuyên qua BV Tâm Đức hoặc BV Triều An. Nghe đâu chạy đó, anh chị đến BV Triều An, bác sĩ lại phát hiện cháu viêm phổi nặng, phải đưa vào BV Nhi Đồng I. Lại chạy, lại ăn cơm từ thiện... Khi cháu hết bệnh phổi cũng là lúc số tiền mang theo vơi gần một nửa. Một tuần sau, mẹ của cháu điện về cho tôi: "Khổ lắm anh ơi! Về lại BV Triều An, mỗi ngày hết 260.000đ tiền phòng. Không chịu thấu, em đã đưa cháu ra ngoài thuê căn phòng nhỏ xíu. Phần ảnh đang kiếm việc phụ hồ để có thêm ít tiền nhưng giữa Sài Gòn không quen ai nên còn thất nghiệp...". Tôi đề nghị gửi về gấp bệnh án mới nhất. Theo đó, bệnh cháu vẫn không thuyên giảm: "Bóng tim to. Có thâm nhiễm ở hai phổi". BV Triều An cho biết, cháu vẫn có thể qua khỏi nếu gia đình chấp nhận phí tổn 4.000 USD. Hai vợ chồng chưa kịp mừng vì cháu Kiệt vẫn còn đường sống, đã rơi nước mắt vì con số 4.000 USD !
Ông tổ trưởng tổ 14 Phạm Tấn Hoàng nghe tin cũng sững sờ: "Nhà nghèo, có đứa con muộn, lại tim bẩm sinh. Đây là vùng giải tỏa, chứ không, thằng Tuấn (tên của cha cháu Kiệt) bán nhà cũng được 15-20 triệu đồng. Bà con trong xóm cũng nghèo xơ xác, tiền đâu giúp đủ 4.000 đô? Thiệt chẳng biết làm răng!".
Xin mọi tấm lòng hãy cứu giúp một gia đình trong cơn hoạn nạn.