Các mẹ ơi, Akachan và mẹ Bim & Phomai vừa vào BV Nhi đồng II thăm các bé Bùi KHắc Hưng, Huỳnh Ngọc Nam và bé Rôm (mẹ Bim & Phomai sẽ trình bày chi tiết sau).... Hai chị em bắt gặp 2 bé bị bỏ rơi - một bé trai 3-4 tháng chuẩn bị đuơc đưa lên trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi Gó Vấp với cái tên Cao Văn Sang.... (bé này dễ thương lắm dù có dị tật tật, bé cần sự hỗ trợ để mổ tim - mẹ Bim & Phomai sẽ trình bày chi tiết sau). Riêng bé trai thứ 2 đã gần 13-14 tháng, chỉ nặng hình như gần hay hơn 3 kg một chút - em thương bé này đến phát khóc trên đường về cty đấy.... Bé tội nghiệp lắm, da khô queo quắt - nghe Y tá Kim Hoàn nói bé đã trải qua mất lần tưởng chết - giờ chỉ nằm chờ chết.... Dù biết rằng khó có cơ may sống sót thành người, nhưng em thất bé tội quá. Akachan cảm nhận bé rất đói, rầt khát - rất cần tình thương -.... vì khi mẹ Bim và em đứng gần bé mở mắt ra môi mấp máy...có mẹ nào - hay có vị nào hãy tới thăm bé đi... Có thể một ngày nào đó bé sẽ chết, nhưng trong khi bé còn thoi thóp, bé cũng rất cần được thương yêu - tại sao gia đình bé lại bỏ rơi bé??? Các mẹ ơi, em ko biết các y tá chăm sóc bé như thế nào - em chỉ lạy trời mong sao các y tá chăm sóc bé hết lòng - hãy cứ cho bé ăn thật nhiều như bé muốn, đắp chăn ấm cho bé và bế bé an ủi bé... để nếu co ra đi mãi mãi thì linh hồn bé vẫn cảm nhận đuơc tình người....


Các mẹ ơi, làm thế nào để an ủi bé được đây?