Bố mẹ có HIV- Con muốn được hỗ trợ nhân dịp khai giảng
Các mẹ thân mến, được sự đồng ý của Admin và Mod Hội quán... Mẹ Kem Mút gửi thông báo muộn màng này kêu gọi sự chia sẻ của các mẹ với các em bé có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và đặc biệt là bị sự kỳ thị ở cộng đồng chỉ vì các em có bố mẹ mang trong mình căn bệnh thế kỷ- HIV AIDs.
Nhóm Hoa Sữa với 40 thành viên, trong đó đa số là thành viên nữ có trình độ và thành phần gia đình cơ bản... số phận đưa đẩy làm họ trở thành người có HIV do lây từ chồng. Hiện tại nhóm có 10 bé đang tuổi đến trường ( lớp 1 đến lớp 7 ) mồ côi bố, mẹ có HIV nên không có việc làm, chỉ ở nhà nội trợ hoặc làm những công việc chống kỳ thị cùng với Hoa Sữa. Hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
Năm học mới sắp đến, các con vào lớp mới không chỉ với hành trang thiếu thốn mà còn cả một áp lực tinh thần nặng nề do vấn đề kỳ thị tại VN nói chung và cả thế giới nói riêng... Vì vậy, dù hơi muộn... Mẹ Kem Mút cũng xin đưa thông tin này lên đây kêu gọi sự chia sẻ của những tấm lòng nhân hậu... Các mẹ có thể tặng các con đồng phục cũ, sách giáo khoa, vở viết, đồ dùng học tập của con cháu mình... cho các em để các con có thêm nguồn động viên nhân dịp năm học mới. Giúp các con có động lực học hành làm sao cho cuộc đời tươi sáng hơn.
Địa chỉ nhận đồ ủng hộ:
1. P 108- 16B Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà nội ( 24H luôn ). Gặp bác Mai trông xe đạp nhờ gửi giúp cho Loan Dũng.
2. Pipo Shop- 131 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà nội
Thời gian ủng hộ từ hôm nay đến 3/9. Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các mẹ, các bố