Qua thư phản ảnh của một bạn đọc, chúng tôi đến phòng 1, khoa Nhi Nội 3, BV Ung Bướu TP. HCM để gặp bé gái Phan Ánh Nguyệt ( 8 tháng tuổi quê ở tổ 2 Khu phố 1 thị trấn Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh ) - bệnh nhi không may bị K âm đạo từ khi mới 1 tháng tuổi.


Nhìn bé gái nhỏ xíu với cái đầu trọc lốc do phải vô hoá chất và 1 vết mổ dài cả gang tay nắm ngang bụng, đang u ơ nói chuyện với cổ tay phải - nơi buộc chặt 1 cái nẹp để gắn cố định kim truyền dịch, khó có thể tin rằng cháu đã được 8 tháng tuổi.


Chị Lê Thị Quyên - mẹ bé Nguyệt nghẹn ngào kể : "khi mới sinh cháu nặng 3.6kg . Hết tháng thứ nhất, từ phần kín của cháu bổng mọc ra 1 cái bướu bằng ngón tay cái, khiến cháu đau và sốt cao, quấy khóc suốt đêm. thế là chỉ trong tháng tuổi thứ 2, cháu đã phải trải qua 4 lần phẩu thuật tại BV Nhi Đồng 1 : 1 lần mổ ổ bụng và 3 lần mổ cửa mình để cắt bỏ bướu. mãi đến tháng thứ 5 cháu mới đạt hơn 5kg - đủ điều kiện về cân nặng để vô hoá chất.


Được biết, sau hơn nữa năm chữa bệnh cho con với 4 lần phẫu thuật không được giảm viện phí , tới nay vợ chồng chị Quyên đã kiệt sức khi phải vay mượn hơn 20 triệu đồng. Anh chị đã thế chấp căn nhà mái tole vách đất cho ngân hàng vay 10 triệu, còn 10 triệu vay ngoài mỗi tháng phải trả lãi 600.000đồng . Đã thế nguồn thu nhập duy nhất từ công việc sữa chữa xe đạp tại nhà của gia đình thời gian qua cũng không duy trì được do anh Tâm - cha cháu phải vô BV Ung Bướu phụ vợ chăm sóc con.


Ôm con vào lòng , chị Quyên không cầm được nước mắt "Từ tháng thứ 6, lẽ ra cháu phải được ăn bột hoặc cháo thì mới đủ chất. Nhưng cháu chỉ được bú mẹ, mà nguồn dinh dưỡng của mẹ chỉ trông vào những bữa ăn từ thiện của bệnh viện. Những bữa cơm này quý lắm nhưng không thể đủ chất cho 1 đức trẻ 8 tháng tuổi đang ngày đêm phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo..."


Bài này đăng trên báo Phụ Nữ ngày 17/10/2006.


Bài có đang ảnh bé nhưng mình không post hình của bé lên DD được, thấy thương lắm các mẹ ạ. Từ lúc đọc bày báo này mình cứ ám ành bởi câu nói của mẹ bé không thể làm gì được. Các mẹ ơi hãy bớt đi phần của con mình 1 viên kẹo, 1 cái bánh hay 1 hộp sữa mà giúp đứa bé đáng thương này nhé các mẹ.


Mình không thể lên DD này thường xuyên, mình cũng không có thời gian để thực hiện mong muốn của mình là trực tiếp giúp đỡ bé, mẹ nào có ĐK thì thay mình giúp bé nhé.


Các mẹ ơi hãy giúp con được sống với.


ĐT của mình : 0904 422 024 - mình tên Hoa