Bim & Phomaii


Có mẹ nào làm bên báo chí viết một bài về hoàn cảnh đáng thương của bé trai Nguyễn Phú Đức, 13-14 tháng tuổi bị bỏ rơi ở BV Nhi đồng II tứ khi 1-2 tháng tuổi - nghe nói là con bà tên Hương.... Bé nhỏ xíu, hình như gần hay hơn 4 kg... thương lắm - đã mấy lần tưởng chết mà vẫn còn thoi thóp - Y tá nói bé sống dai như vậy là trường hợp hiếm thấy - bé queo quắt - hình như rất muốn ăn, uống sữa - bé nằm trong nôi - chân lạnh lẽo - nhưng vẫn nhận ra có người khi có ai đến gần và mở mắt nhìn - bé RẤT CẦN TÌNH THƯƠNG - các mẹ viết báo đi và yêu cầu gia đình bé hãy đến thăm bé - dù sao bé cũng là MÁU RUÔT CỦA HỌ MÀ.... Hãy chăm sóc bé - thăm bé, ôm bé vào lòng - TRUYỀN HƠI ẤM CHO BÉ - BẾT ĐÂU SẼ CÓ PHÉP NHỆM MÀU CHO BÉ - Akachan nghĩ nếu bị đuơc chăm sóc ăn uống nhiều và đuơc yêu thương từ người ruôt thịt thì biết đâu bé sẽ hồi sinh? Hoặc dù cho một ngày nào đó bé ra đi thì linh hồn bé cungc ảm thấy ấm áp....