1 người nghèo cần thêm 9 triệu để mổ tim, các mẹ ơi hãy giúp đỡ!
Em xin gửi mọi người lá thư quyên góp từ thiện của em gái em. Mong mọi người ủng hộ!
Tôi là HạnhND, hiện đang làm việc tại Phòng Dự án, ELCOM Corp. Trong đợt chăm sóc người nhà điều trị tại Viện Tim mạch, bệnh viện Bạch Mai tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp vô cùng thương tâm của các bệnh nhân nghèo. Tôi gửi email này xin được chia sẻ với mọi người một trong những trường hợp đang rất cần sự giúp đỡ kịp thời của những tấm lòng hảo tâm. Ai có thể giúp đỡ được cho em, hoặc có biết những người sẵn lòng sẻ chia trực tiếp cùng người nghèo, xin forward hộ email này.
Em Vy Văn Nam 20 tuổi ở Xóm Khâu Dài, xã Quảng Lạc, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn hiện đang nằm tại C1 Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai. Em bị mắc chứng Fallot 4, một loại bệnh tim làm cho máu không đủ lên phổi và trong máu có lẫn cả máu đen và máu đỏ. Thông thường với dạng bệnh này, bệnh nhân phải mổ ở tuổi lên 2. Em Nam là một trong những trường hợp khá hiếm khi sống được tới 20 tuổi mà chưa có can thiệp phẫu thuật. Theo bác sĩ điều trị cho em, nếu được mổ ngay thì em có thể sống thêm được 30-40 năm nữa.
Do gia đình em không có bảo hiểm dành cho người nghèo (không rõ lí do) nên toàn bộ chi phí nằm viện, phẫu thuật và điều trị sau mổ đều phải tự lo. Hiện gia đình em đã vay mượn khắp nơi nhưng mới chỉ có được 30 triệu lệ phí cho ca phẫu thuật với mức phí tối thiểu là 40 triệu. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Hà, người sẽ trực tiếp mổ cho e cũng đã đóng góp thêm 1 triệu. Rất mong có thêm nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để ca phẫu thuật của em được tiến hành sớm.