Chào các bạn ở SG,


Tôi ở HN nhưng rất cảm phục tinh thần của Hiệp sĩ đường phố. Thú thật ở HN không sợ bị cướp nhiều như ở SG, trộm cắp thì nhiều, nhưng trắng trợn quá mức thì sợ lắm.


Nếu không có những người như anh Chiến - Hiệp sĩ thì xã hội chúng ta sẽ ra sao?


Vậy nên tôi đề xuất ngoài thăm hỏi, giúp đỡ những em bé, những người có hoàn cảnh khó khăn. Nên chăng hội ta cũng tổ chức thăm hỏi, động viên cả những người dũng cảm có tinh thần vì xã hội như anh Chiến - anh ấy đã vì xã hội mà không quản tính mạng hiểm nguy, bảo vệ cho chúng ta và chính các con của chúng ta. Giá như ai cũng được như anh Chiến thì phụ nữ chúng ta ra đường đỡ sợ biết mấy!


Vậy nên các mẹ ở SG tổ chức đi thăm thì ới lên đây nhé, và thông báo số TK, mình sẽ góp một chút mua quà đi thăm anh ấy, rất muốn đến thăm, nếu ở HN mình sẽ đi và cho bé nhà mình đi học gương dũng cảm của anh.


Cảm ơn các mẹ SG nhiều :Rose::Rose::Rose: