Em đọc mấy bài báo về cách nuôi con của mẹ Hổ, ui, thật là xót xa quá các mẹ ơi:((.


Dạy con mà phải hà khắc, chắc em không làm được. Em vẫn nhớ hình ảnh bé ở xóm em kén ăn, ngậm hoài, bị mẹ cho 1 bạt tai trời giáng, hic, em không thể làm được.


Em suy nghĩ con thích gì thì em cho ăn nấy, không ép buộc con cho bằng được.


Nhưng, như vậy thì con sẽ không đủ chất dinh dưỡng để lớn kịp bạn bè các mom nhỉ?


Vì thế bây giờ em đang nghiên cứu thêm mấy phương pháp của các mẹ phương Tây, nhưng vẫn mù mờ lắm, vì văn hóa của họ khác với mình. Các mẹ WTT thì như thế nào? Mong các mom cùng vào chia sẻ với em nhé! Đứa đầu lòng nên em chẳng có kinh nghiệm gì cả:(