Mỗi ngày cu cậu nhà mình ăn 2 hộp váng sữa. Lúc đầu cậu ta rất hăng hái và ăn rất nhiều, ăn ngon lành. Nhưng sau một thời gian thì cậu bắt đầu thấy ngán và không muốn ăn nữa. Thế là minh phải vắt óc nghĩ làm món ăn khác nhưng có váng sữa vào. Mình bày ra làm sữa chua và cho váng sữa Hoff vào. Cứ một lần sữa chua thì mình cho vào 3 hộp váng sữa Hoff. Phải nói là sữa chua thơm và béo hơn bình thường. Thế là nhóc nhà mình lại tiếp tục ăn sữa chua có váng sữa Hoff bổ sung nữa. Giờ thì cu cậu đang xơi sữa chua ầm ầm. Mình chỉ ngại hết đợt sữa chua này, đến lúc cậu ấy ngán, chưa biết sẽ làm món gì mà có thể có váng sữa cho vào được. Mình đang nghĩ cách làm sữa dầm có váng sữa Hoff cho cậu mỗi sáng uống đây.
Có mẹ nào có bí kíp gì, chia sẻ cho mọi người với ạh !