Các mẹ ơi, trẻ con bây giờ nhanh nhẹn thông minh lắm nhé, mẹ nào cũng muốn con mình giỏi giang thế là ép con hoc nhiều lắm nhé, các con bây giờ có quá nhiều thứ để học , học nhiều quá chẳng còn thời gian mà chơi đùa gì cả. nhiều lúc thấy con hoc học suốt mà thương nhất là những bé nhỏ tuổi chưa đến tuổi đi học mà đã bị bố mẹ ép ấy. nhưng thật ra nếu cho con trẻ chơi đúng cách, các con sẽ được phát huy trí tưởng tượng, sự khéo léo, kiên nhẫn…thú thật với các mẹ, em chẳng ham hố con học giỏi tới mức ép con học nhiều đâu, ở nhà, mẹ con em hay chơi trò xé giấy dán và tạo thành những bức tranh. Tất nhiên là con còn nhỏ nên chưa ra hình thù gì cả, nhưng bé đã nhận biết màu sắc rất nhanh, và hay vòi mẹ chơi xé giấy cuối tuần. Mẹ nào có trò chơi trí tuệ hay nghệ thuật gì nữa thì vào đây chia sẻ với em nhé!